Rạng sáng 23/9, Bắc Trà My lại 3 lần rung chấn

Thêm ba trận rung chấn xảy ra rạng sáng nay 23/9 tại khu vực quanh thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) làm người dân một phen hốt hoảng.

Chánh văn phòng UBND huyện Bắc Trà My Lê Văn Tuấn cho hay trận động đất mạnh nhất xảy ra lúc 3h14 khiến nhà cửa rung lắc mạnh. Các vật dụng trong nhà nghiêng ngả. Hai trận tiếp theo xảy ra lúc 4h và 4h15 có cường độ nhẹ hơn nhưng những người dân trong vùng đều có thể cảm nhận được.

Ông Tuấn cho hay động đất xảy ra liên tục khiến người dân chai ì với nó, tuy nhiên nỗi sợ thì cứ thường trực hằng đêm. “Chẳng lẽ chúng tôi thức canh động đất. Nhưng cứ rung hoài e người dân chết vì mệt mỏi trước khi chết vì động đất. Không canh lỡ rung chấn mạnh sập nhà thì sao, nhà cửa hôm nay xuống cấp hết rồi”, ông Tuấn nói trong lo lắng.

Trong một diễn biến khác, chính quyền huyện Bắc Trà My bắt đầu tập huấn cho người dân vùng động đất cách ứng phó. Cụ thể từ ngày 22 đến 24/9, hơn 200 cán bộ, lãnh đạo từ cấp huyện đến xã, thôn, giáo viên các trường trên địa bàn huyện Bắc Trà My được tập huấn kỹ năng đối phó và giảm thiểu thiệt hại do động đất gây ra.

Đợt tập huấn này do Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng giảng dạy, tổ chức Tầm nhìn thế giới tài trợ kinh phí.

Được biết các học viên sau khi được tập huấn sẽ phải về các đơn vị của mình để phổ biến, tuyên truyền và dạy lại cho người khác để cùng nhau hiểu biết và ứng phó với thảm họa động đất. Lãnh đạo các xã phải về từng thôn xóm dạy lại  người dân, các giáo viên về phổ biến cho học sinh của mình.

Đây là lớp tập huấn rất bổ ích và lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Bắc Trà My sau một thời gian dài địa phương này phải gánh chịu hàng chục trận động đất, trong đó trận có cường độ lớn nhất lên đến 4,2 độ Richter.