Phút nghẹn ngào bên di ảnh Đại tướng

Trong căn nhà trên đường Hoàng Diệu, bên di ảnh của Đại tướng, từng lớp người đến viếng đã không giấu nổi sự xúc động, nghẹn ngào.

Ngày 8/10, mặc dù trời càng đổ về chiều nhưng từng dòng người đổ về căn nhà số 30 Hoàng Diệu vẫn đông đúc. Cả hai chiều đi trên tuyến đường này cũng tập trung đông người hơn ngày thường.

Bên trong căn nhà của Đại tướng, lần lượt từng dòng người vẫn đều đặn xếp hàng để được nhìn thấy di ảnh của Đại tướng. Mỗi người đều tỏ lòng thành kính, rưng rưng nước mắt trước bức di ảnh.

Có lẽ xúc động nhất vẫn là hình ảnh những người cựu chiến binh, các cụ già đã từng chứng kiến Đại tướng cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo dân tộc vượt qua hai cuộc kháng chiến cứu nước. Giờ đây, vị Đại tướng của lòng dân đã ra đi khiến họ không giấu nổi sự xúc động.

Trong dòng người viếng Đại tướng vào cuối giờ chiều nay còn có các thế hệ học sinh, sinh viên, những người lính trẻ mặc dù chưa một lần được gặp Đại tướng; nhưng hình ảnh với nụ cười chiến thắng của Đại tướng sẽ là niềm động lực cho sự phấn đấu.

Hình ảnh PV ghi nhận trong căn nhà số 30 Hoàng Diệu vào chiều tối ngày 8/10:

Những người lính cụ Hồ qua từng thế hệ đến viếng Đại tướng

Bé gái với bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một số vị khách nước ngoài cũng bày tỏ sự thành kính trước di ảnh Đại tướng

Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tỏ lòng biết ơn đến nhân dân, bạn bè quốc tế đã đến viếng