Pep ra đi, những ngôi sao của Barca về đâu?

Thường thì khi một triều đại khép lại và một triều đại mới mở ra, những biến động lớn về nhân sự là không thể tránh khỏi. Vậy ở Barca, sau khi Pep ra đi, số phận của những ngôi sao hàng đầu sẽ như thế nào?

Ở đây, chúng ta sẽ chỉ xem xét những trường hợp thực sự "có vấn đề", nghĩa là những cầu thủ đã và đang nhấp nhổm ra đi, hoặc những cầu thủ có mối liên hệ bền chặt với Guardiola tới mức không còn cảm hứng gắn bó với Barca sau sự ra đi của ông.

1. Gerard Pique

Chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết được tại sao Guardiola lại không còn tin tưởng Gerard Pique, nhưng chắc chắn là trong mối quan hệ giữa hai người này có vấn đề. Nếu Pep còn ở lại Barca, chưa chắc Pique đã tiếp tục gắn bó với đội bóng; thậm chí đã có những thông tin nói rằng anh sẽ trở lại Anh, nơi anh đã trải qua những ngày đầu của sự nghiệp trong màu áo M.U. Tuy nhiên, điều này giờ không còn khả thi nữa. Người sẽ thay Pep, Tito Vilanova, được đánh giá là có mối quan hệ tuyệt vời với tất cả các cầu thủ. Thế nên ông và Gerard hoàn toàn có thể bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.

Dự đoán: Ở lại

2. Dani Alves

Mùa giải này có thể xem là mùa giải tệ nhất của Dani Alves từ khi anh tới Barca. Sau khi chơi mờ nhạt trong nhiều trận quan trọng liên tiếp, hậu vệ người Brazil thậm chí còn bị Guardiola tống lên băng ghế dự bị trong trận lượt về Champions League với Chelsea hồi giữa tuần. Có nhiều thông tin nói rằng Chủ tịch Rosell và Giám đốc thể thao Zubizarreta đã lên kế hoạch bán Alves trong mùa Hè này, và các đội bóng lớn ở Anh đang sẵn sàng dốc túi cho ngôi sao của tuyển Brazil. Nếu bán Alves, Barca không sợ thiếu người thay thế. Martin Montoya, tuyển thủ U21 TBN và người sẽ đá chính trong đội U23 dự Olympics London Hè này, đã sẵn sàng.

Dự đoán: Ra đi

3. Lionel Messi

Hôm qua, Messi đã xúc động tới mức không thể đến phòng họp báo để trực tiếp chứng kiến sự kiện Pep Guardiola thông báo chia tay đội bóng. Tuy nhiên, khi bình tâm lại, tiền đạo người Argentina sẽ nhận ra rằng sự ra đi của Pep có thể là một cú đánh mạnh vào sự nghiệp của anh. Rõ ràng là chỉ có Pep mới phát huy được hết những phẩm chất của Messi và biến anh thành siêu sao hàng đầu thế giới. Dù vậy, việc Barca bổ nhiệm Vilanova có thể giúp Messi cảm thấy yên tâm hơn. Với Vilanova, Barca sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Pep đã tạo ra, nghĩa là lấy Messi làm trung tâm của đội bóng. Chưa biết hay dở thế nào, nhưng ở lại dù sao vẫn đỡ rủi ro hơn là tìm đến những môi trường xa lạ.

Dự đoán: Ở lại

4. David Villa

Vì lối chơi mà Guardiola và Vilanova xây dựng cho Barca lấy Messi làm trung tâm, nên những tiền đạo khác, đặc biệt là những người được tuyển về từ bên ngoài, thường không cảm thấy hạnh phúc với vai trò thứ yếu. Từ Eto'o tới Ibra và nay là David Villa. Trước khi Villa bị gãy chân, đã có nhiều thông tin nói rằng cựu ngôi sao của Valencia đã tính chuyện ra đi. Barca có lẽ cũng không quyết tâm giữ anh, bởi họ cho rằng đã đến lúc đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Isaac Cuenca hay Cristian Tello. Nên nhớ là Villa năm nay cũng đã 31 tuổi, và không ai biết anh có lấy lại được phong độ khi bình phục chấn thương hay không.

Dự đoán: Sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị

5. Xavi Hernandez

Năm 2001, như lúc này, Pep Guardiola bất ngờ tuyên bố chia tay Barca giữa lúc sự nghiệp cầu thủ vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống, với lý do muốn tìm kiếm những trải nghiệm ở những nền văn hóa mới. Sự ra đi của Guardiola đã mở đường cho tiền vệ trẻ Xavi Hernandez nổi lên thành trụ cột của đội bóng từ mùa giải tiếp theo. Bây giờ đã 32 tuổi, cũng không còn gì để hướng tới trong sự nghiệp cầu thủ, Xavi hoàn toàn có thể cân nhắc tới chuyện sớm treo giày và thay Guardiola nắm lấy tay lái con tàu Barca. Có thể anh chỉ còn phải chờ cho Fabregas và Thiago đủ chín chắn để đưa ra quyết định.

Dự đoán: Ở lại, nhưng liên tục cân nhắc