Osasuna - Real: Nỗi nhớ Ronaldo

Sự vắng mặt 1 loạt trụ cột như Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Pepe... cùng với cơn mưa nặng hạt đã khiến Real phải chia điểm trên sân nhà của Osasuna.

Chưa kể, đội bóng Hoàng gia còn bị đặt vấn đề về kỷ luật khi thi đấu thiếu người trong trận thứ 3 liên tiếp và nạn nhân mới nhất phải nhận thẻ đỏ là Kaka.

Tất cả những CĐV trông chờ vào sự quật khởi của Real trong ngày thiếu vắng các ngôi sao sáng như Ronaldo (nhận đủ 5 thẻ vàng), Pepe (chấn thương) và Ramos (bắt đầu thực hiện án treo giò 5 trận vì lăng mạ trọng tài) đã phải thất vọng. Một điểm trước Osasuna giúp Real thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barca xuống còn 15 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Cơn mưa nặng hạt trên sân Reyno de Navarra đã ảnh hưởng đến phong độ của Real, khiến họ trở nên tầm thường trước đối thủ yếu kém hơn về mọi mặt như Osasuna. Những cầu thủ hiếm hoi được đá chính Modric (thay Ronaldo), Higuain dù rất nỗ lực nhưng cũng chỉ đủ để tạo ra những tình huống tạm gọi là xem được, chứ chưa thể coi là nguy hiểm về khung thành đối phương.

Ngược lại, hàng phòng ngự của Real đã có một ngày hoạt động mệt nghỉ khi liên tiếp chống chọi với các quả tạt từ hai cánh của Osasuna. Sân trơn, bóng ướt, Real phải thầm cảm ơn thần may mắn đã không khiến lưới của mình rung lên sau những tình huống khống chế thiếu chính xác vì trở ngại thời tiết. 

Chưa vơi nỗi buồn khi bất lực trong việc ghi bàn, CĐV Real lại phải thở dài khi tiền vệ vào sân thay người Kaka phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 chiếc thẻ đỏ khi cố gắng ngăn cản đối phương sút phạt ở phút 76. Một tình huống ngớ ngẩn và không đáng có trong lúc Real rất cần người để gây sức ép lên khung thành đối phương.

Trận đấu cứ trôi đến phút cuối cùng mà không có thêm bất cứ pha bóng đáng chú ý nào. Nguy cơ trở thành cựu vương ngày càng rộng mở đối với thầy trò Jose Mourinho. Còn Osasuna hoàn toàn có thể hài lòng, bởi 1 điểm trước ĐKVĐ La Liga chẳng khác nào một thắng lợi hoành tráng.

Đội hình thi đấu

Osasuna: Fernández - Bertrán, Rubén, Arribas, Damiá - Cejudo (Llorente 86’), Lolo, Oier, Nino, Armenteros - Sola.

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Albiol, Varane, Coentrao - Khedira, Alonso - Di Maria (Benzema 58’), Modric (Oezil 68’), Callejon - Higuain (Kaka 58’)