NÓNG 24h: Thu nhập 9 triệu đồng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân

1 chai bia, 2 gói hạt dẻ giá 2,1 triệu đồng; Chặn đứng 400kg đỉa trên đường vào Việt Nam; Thu nhập 9 triệu chưa phải nộp thuế... là những tin nóng nhất 24h qua.

Một chai bia, 2 gói hạt dẻ giá 2,1 triệu đồng

2 vị khách vào quán cà phê 32 Trần Quốc Toản (Quận Hoàn Kiếm) uống 1 chai bia và 2 gói hạt dẻ, sau khi nhậu xong ra thanh toán thì 2 vị khách ngã ngửa khi chủ quán hét hết 2,1 triệu đồng. Họ đã cự cãi tuy nhiên chủ và quân của quán cà phê đe dọa nếu không thanh toán sẽ đóng cửa không cho về.

Vụ việc trên đã bị tổ công tác Công an phường Hàng Bài bắt quả tang lúc 23h30 ngày 24/10, làm rõ 9 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tại sản, gồm: Hà Mạnh Hùng (SN 1977); Bùi Văn Vinh (SN 1990); Nguyễn Văn Phóng (SN 1986); Lê Văn Thuận (SN 1991); Tô Thị Hồng Ngoan (SN 1986); Hà Thị Thanh Thuận (SN 1993); Vũ Thị Hằng (SN 1993), Ngô Anh Tuấn (SN 1990) và Trần Văn Nhật (SN 1982), đều ở quận Hoàn Kiếm.

Theo phản ánh của một số người dân, quán cà phê 32 có treo biển mát xa tuy nhiên đây chỉ là “chiêu” để dụ khách vào trong, chứ bên trong quán hoàn toàn không có dịch vụ này.

Với thủ đoạn lúc khách xuống quầy thanh toán, một số nhân viên bên trên sẽ vào phòng mở hết những gói hạt dẻ, bim bim, khui hết bia ra và tính với giá ‘cắt cổ’ cho khách hàng. Nếu không thanh toán sẽ bị dọa đánh.

Chặn đứng 400kg đỉa trên đường vào Việt Nam

Chiều 23/10, công an huyện Đức Huệ phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng cửa khẩu kiểm tra bắt giữ một xe hàng chở 400kg đỉa trâu (chủ xe đã bỏ trốn), cố vượt qua trạm biên phòng vào nội địa. 400kg đỉa này đã được các ngành chức năng huyện tiến hành tiêu hủy ngay trong ngày 25/10.

Theo công an huyện Đức Huệ, số đỉa trâu này được một người dân biên giới Đức Huệ, chở trong 19 thùng xốp chạy từ Campuchia vượt biên giới vào nội địa thì bị lực lượng công an, biên cửa khẩu bắt giữ.

Thời gian gần đây một số thương lái người Trung Quốc vào Việt Nam, tổ chức thu mua đỉa với giá cao. Từ đó một số người vì lợi ích cá nhân đã sang Campuchia thu gom với giá 15.000-20.000 đồng/kg rồi vận chuyển về TP. HCM bán với giá 30.000-35.000 đồng/kg.

Từ 7/2013, thu nhập 9 triệu đồng chưa phải nộp thuế

Sáng 26/10, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ trình Quốc hội dự án luật Sửa đổi, bổ sung luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Nội dung mấu chốt nhất, đó là mức khởi điểm chịu thuế được Chính phủ đề xuất nâng từ 4 lên 9 triệu đồng và mức giảm trừ 3,6 triệu đồng/tháng.

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ: Giảm thuế TNCN để chia sẻ khó khăn với nhân dân trong bối cảnh lạm phát

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định “mở” để khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% thì Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với sự biến động giá cả.

Để thuyết phục Quốc hội, Bộ trưởng Vương Đình Huệ phân tích, theo mức giảm trừ gia cảnh mà Chính phủ đề xuất, mức giảm trừ 9 triệu đồng/tháng tương đương 2,5 lần mức GDP bình quân đầu người năm 2014, bảo đảm tỷ lệ tương quan như khi luật có hiệu lực thi hành năm 2009. Mức này cũng đảm bảo cao hơn mức thu nhập bình quân đầu người vào thời điểm năm 2014 và các năm sau. Như vậy tính đến tháng 7/2013 thì thu nhập 9 triệu đồng/người/tháng chưa phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Lái xe gây tai nạn, con gái ruột kiện bố mẹ

Vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 11.2007, khi mẹ ruột của Faith là Mary Carberry lái chiếc BMW đâm vào thành đê trong tình trạng say xỉn nặng. Được biết, Mary đã cố gắng cho xe chạy nhanh hết mức khi bị chiếc xe hơi của Tommy Varden – bạn trai cũ của cô, đồng thời là bố của bé Faith – bám đuổi phía sau.

Hậu quả, em gái và một người bạn của Faith đã tử nạn. Trong khi đó, Faith và một em nhỏ khác bị thương khá nặng song may mắn sống sót.

Tai nạn bất ngờ khiến Faith phải nẹp xương sống suốt 10 tuần, rồi điều trị tâm lý thêm ba tháng vì cú sốc cô em gái qua đời.

Mới đây, khi bước sang tuổi 12, Faith đã quyết định đâm đơn kiện người mẹ nghiện rượu và ông bố Varden, vì đã gây ra những tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần cho em.

“Cháu không nhớ nổi là chiếc xe đã đâm vào đâu. Cháu chỉ nhớ Ava, em gái cháu. Cháu nhớ khuôn mặt của nó”,Faith bồi hồi kể lại.

Trước đó, Mary Carberry đã bị tuyên án 6 năm tù sau vụ tai nạn, trong đó có 2 năm được hưởng án treo.