NÓNG 24h: Tàu ngầm Hà Nội cập cảng Cam Ranh; thế giới tưng bừng đón năm mới

Thông tin về tàu ngầm Kilo Hà Nội về đến quân cảng Cam Ranh, pháo hoa đón chào năm mới 2014 là những thông tin được quan tâm nhất trong 24h qua.

1. Tàu ngầm Kilo đã về đến quân cảng Cam Ranh

Ngày 31/12, tàu vận tải hạng nặng Rolldock Sea chở theo tàu ngầm HQ182 Hà Nội lớp Kilo của Việt Nam đã về đến quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Việt Nam đã đặt mua 6 chiếc tàu ngầm điện - diesel Kilo (dự án 636 Varshavyanka) vào năm 2009, theo hãng tin Interfax (Nga). HQ182 Hà Nội là chiếc đầu tiên Nga giao cho Việt Nam.

Tàu ngầm Kilo 636 mà Nga đóng cho Việt Nam là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ 3, có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, lặn sâu đến 300 m, thủy thủ đoàn gồm 52 người.

Tổng cộng có 6 tàu ngầm Kilo 636 được đóng cho Việt Nam tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở thành phố St.Petersburg, Nga. Dự kiến Nga sẽ bàn giao xong gói 6 chiếc tàu ngầm vào năm 2016, theo RIA Novosti.

2. Đại tiệc pháo hoa tưng bừng chào đón năm mới 2014

Lần lượt từng màn pháo hoa sáng rực trời đã diễn ra vào thời khắc tạm biệt năm 2013 và đón chào năm 2014.

Màn đếm ngược và pháo hoa tại Auckland luôn được coi là dấu hiệu khởi đầu cho một năm mới. Tiếp đó, pháo hoa đã rực sáng trên nhà hát opera cánh buồm ở Sydney, Australia, chính thức đánh dấu năm 2014 đã bắt đầu đến với những thành phố trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Năm mới cũng lần lượt đến với những thành phố khác ở châu Âu, châu Mỹ. Nhiều nơi đã chuẩn bị bữa tiệc hoành tráng nhất trong năm cho sự kiện này.

Pháo hoa trên bầu trời Sài Gòn

Tại Việt Nam, đúng 0h ngày 1/1/2014, pháo hoa rực nở đêm Sài Gòn se lạnh; lung linh trong hàng vạn ánh mắt ngước nhìn.

Ở Hà Nội, pháo hoa chào năm mới đã được bắn tại Quảng trường cách mạng tháng Tám trong tiếng hò reo của hàng ngàn người dân. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hơn 800 nghệ nhân, diễn viên chuyên và không chuyên đến từ 8 huyện, thị xã và hàng ngàn người dân trên địa bàn đã về dự.

Tại Huế, hơn 5.000 bạn trẻ chìm ngập trong những tiết mục nghệ thuật sôi động đã làm dịu đi bầu không khí giá lạnh để chào mừng năm mới 2014 và mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên-Huế.

3. Hàng trăm công an vây bắt băng cướp cực kỳ nguy hiểm

Từ 22h30 ngày 30/12 đến 8h ngày 31/12, Công an Q.7 (TP.HCM) đã huy động hơn 200 người tổ chức vây bắt 4 tên cướp nguy hiểm. Cuối cùng, 4 tên cướp bị sa lưới, gồm: Tăng Vân Phú (16 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Lường Văn Hinh (17 tuổi, ngụ Sơn La), Nguyễn Văn Cuộc (23 tuổi, ngụ An Giang, cầm đầu, cả ba đều sống lang thang) và Nguyễn Chí Danh (17 tuổi, ngụ Sóc Trăng, tạm trú Q.Bình Tân).

3 tên trong băng cướp bị bắt giữ

Đây là băng cướp gồm khoảng 6 tên, đa số ngụ ở các tỉnh, thành khác đến TP.HCM tạm trú; sống lang thang ở công viên 23/9 (Q.1), công viên Phú Lâm (Q.6); sau đó tập hợp rủ nhau đi cướp. Hằng đêm sau 22h đến rạng sáng hôm sau, chúng thủ sẵn 2 con dao bấm đến các khu vực vắng vẻ, tối; dùng dao khống chế, đâm nạn nhân cướp xe gắn máy, nữ trang, tiền, ĐTDĐ...

Theo hồ sơ trinh sát, khi đến TP.HCM, từ ngày 23 - 27/12, bọn chúng đã gây ra 3 vụ cướp táo tợn trên địa bàn Q.7, cướp 3 xe gắn máy, 4 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng; trong đó có vụ nạn nhân chống cự đã bị đâm trọng thương.

4. Gas giảm giá ngày đầu năm mới

Bắt đầu từ 7h30 sáng ngày 1/1/2014, giá gas của nhiều Công ty kinh doanh gas tại TP.HCM đã giảm đáng kể so với đợt tăng tháng 12/2013. Theo đó, giá bình gas 12 kg của Saigon Petro là 443.000 đồng/bình, của TTgas là 442.000 đồng/bình, Thủ Đức gas là 451.000 đồng/bình, Shell gas là 477.000 đồng/bình…

Như vậy, sau khi được tăng rất cao (80.000 đồng/bình gas 12 kg) vào hồi tháng trước, thì nay giá gas đã giảm khoảng 43.000 đồng/bình.

Hiện giá gas trên thị trường thế giới khoảng 1.015 USD/tấn so với tháng 12, nên giá gas trong nước bắt buộc phải có những động thái điều chỉnh giảm.

5. Quốc tế: Bé trai 13 tuổi bị đánh đến chết vì ăn trộm bánh

Nạn nhân bị đánh đập tàn nhẫn

Sự việc vô nhân tính này diễn ra ở một ngôi làng nhỏ ở miền bắc Ấn Độ có tên là Thadi. Hai cậu nhóc đã bị bắt trói lại, lột hết quần áo trước bàn dân thiên hạ sau khi tự thú rằng đã ăn trộm bánh quy ở một cửa hàng trong làng.

Một nhóm 8 người trong làng tự đứng ra lập một “hội động xét xử” và tuyên xử rằng hai cậu nhóc có tội vì đã ăn cắp bánh quy, kẹo cao su và tiền trong cửa hàng, do đó chúng sẽ bị phạt. Hai đứa trẻ đã bị đánh đập một cách dã man bằng roi và cả bằng chân tay.

Cuối cùng, cha mẹ cậu bé đành bất lực đứng nhìn con trai bị đánh đập cho đến chết. Cậu nhóc còn lại đã may mắn sống sót nhưng cũng bị thương rất nặng.