NÓNG 24h qua: Nhiễm HIV vì bị tiêm chung kim tiêm, kiến nghị ngừng lưu thông xăng A83

12 người đàn ông cùng xóm nhiễm HIV do bị y sĩ tiêm chung một cây kim, máy bay Vietnam Airlines suýt hạ cánh khẩn cấp xuống biển, Bộ Công thương kiến nghị ngừng bán xăng A83,… là chùm tin tức “nóng” nhất 24h qua.

12 người đàn ông “ngoan” của xóm cùng nhiễm HIV

Thông tin gây bàng hoàng dư luận này xảy ra tại ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng, H. Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Sự việc bắt đầu từ ngày 3/1, ông  Nguyễn Văn Chiến (ấp Phú Đăng) đi phẫu thuật sỏi thận tại Bệnh viện Bình Dân (TP. HCM). Sau khi xét nghiệm, ông đứng như “trời trồng” khi nghe thông báo kết quả xét nghiệm máu ông dương tính với HIV. Suy tính hết mọi khả năng, ông Chiến nghi mình bị nhiễm HIV là do tiêm thuốc của ông Đỗ Văn Bé - một y sĩ về hưu trong ấp. Từ thông tin này, những người hàng xóm của ông Chiến đã tự giác đi xét nghiệm và phần đông đều cùng chung số phận. Thậm chí có gia đình ông Huỳnh Văn Hồng, cả 6 người trong nhà đều xét nghiệm cho kết quả bị nhiễm HIV.

Một người nhiễm HIV ở ấp Phú Đăng hằng ngày vẫn xem sổ lãnh thuốc của mình và mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc

Tất cả các bệnh nhân HIV khác tại địa phương quả quyết họ bị nhiễm bệnh là do thầy thuốc Đỗ Văn Bé làm lây nhiễm mầm bệnh khi tiêm thuốc. Y sĩ Đỗ Văn Bé nguyên là cán bộ Đội vệ sinh phòng dịch thuộc Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam. Khi về  hưu, dù không có giấy phép hành nghề nhưng ông tổ chức khám chữa bệnh tại địa phương.

Thông tin nhanh chóng lan truyền trong làng ngoài xã và nhiều người nhận định, con số nhiễm HIV thật sẽ còn tăng nếu thật sự nguyên nhân lây nhiễm là “phòng mạch” của ông Bé. Đặc biệt, trong số 12 người có kết quả nhiễm HIV, có cả ông già bại liệt.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn gây ra vụ việc trên. Theo thông tin mới nhất, công an huyện Mỏ Cày Nam đã báo vụ 11 người ở ấp Phú Đăng bị nhiễm HIV cho công an tỉnh. Hiện giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với ngành y tế điều tra, tìm hiểu nguyên nhân lây nhiễm HIV. Dự kiến, những ngày tới, công an tỉnh sẽ lập tổ công tác để xác minh sự việc.

Một lần nữa máy bay Vietnam Airlines lại làm “thót tim” hành khách

Sự cố lần này xảy ra trên chuyến bay VN1159 từ Hà Nội đi TP. HCM vào ngày 24/5/2012. Một hành khách kể lại trong tâm trạng “chưa hoàn hồn”: "Sau khi bay khoảng 30-40 phút, trong khoang máy bay không còn không khí khiến toàn bộ hệ thống mặt nạ oxy bung xuống. Tôi và mọi người cố kéo để đeo vào mặt nhưng vẫn thấy khó thở. Tôi nghe tiếng một nữ tiếp viên kêu hành khách bỏ mặt nạ ra để thở vì trong mặt nạ không có oxy. Tôi dần cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Ai cũng phát hoảng; rất may là trẻ em được dùng những bình oxy dự phòng nhỏ". Mặc dù vậy, khi hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, trên sân bay không có xe cấp cứu hay cứu hỏa. Hành khách rời máy bay trong trạng thái hoảng loạn và kiệt sức; nhiều người nằm lịm trên sân bay.

>> Những sự cố máy bay Vietnam Airlines

Về phía Vietnam Airlines, ông Lê Trường Giang, người phát ngôn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam khẳng định: "Trên chuyến bay VN1159 hoàn toàn không có hiện tượng mùi khét như bạn đọc Lê Anh phản ánh mà chỉ có hiện tượng thay đổi áp suất". Còn về việc mặt nạ không có oxy, ông Giang cho hay là "chưa có báo cáo". Vị đại diện hãng bay này còn cho rằng: Đây chưa được coi là sự cố lớn. Với những sự cố lớn, VNA sẽ có thông cáo chính thức.

Trước đó, đã có hai sự cố tương tự diễn ra. Ngày 6/5, chuyến bay VN503 từ Quảng Châu đến TP.HCM gặp sự cố khi máy bay hạ cánh vượt quá đường cất hạ cánh khoảng 50m trên sân bay Tân Sơn Nhất. Mới đây nhất, chiều 27/5 (3 ngày sau chuyến bay VN1159), đã có cảnh báo trục trặc động cơ số 2 của máy bay Airbus A321 số hiệu VNA356 (chuyến VN 1552 từ Cam Ranh đi Hà Nội), khi khối sắt này đang chạy đà với tốc độ hơn 100km/giờ.

Thêm một vụ cháy trên phố Hà Nội

Hỏa hoạn lần này đã thiêu rụi hoàn toàn một gian bếp của nhà hàng Indochine (số 16 Nam Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào sáng ngày 30/5.

>> Video vụ hỏa hoạn tại nhà hàng Indochine

Theo lời kể của các nhân chứng, họ nhìn thấy khói lớn bốc ra từ ngăn bếp của nhà hàng Indochine, khói lớn lan tỏa khắp cả ngõ Nam Ngư, sau đó đã lan nhanh lên khu vực tầng 2 của nhà hàng. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng xe chữa cháy và xe bồn đã nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên, do địa điểm nhà hàng nằm sâu trong ngõ nên lực lượng cứu hộ đã mất khá nhiều thời gian để tiếp cận hiện trường. Sau khoảng 40 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên nó cũng đã khiến gian bếp của nhà hàng nhanh chóng bị thiêu rụi nham nhở. Rất may là không có ai bị thương trong vụ cháy. Đây là vụ cháy thứ hai xảy ra chỉ trong vòng 1 tuần  tại phố Nam Ngư. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bộ Công thương kiến nghị ngừng bán xăng A83

Vừa qua, Bộ Công thương đã có kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ xem xét đình chỉ nhập khẩu, sản xuất, lưu thông phân phối xăng A83 trên thị trường nội địa.

Nguyên nhân là do, theo thống kê của cơ quan chức năng, xăng A83 tiêu thụ trực tiếp trên thị trường nội địa không nhiều. Năm 2011, sản xuất xăng A83 khoảng 543.000m3, tiêu thụ trực tiếp khoảng 540.000m3. Theo bộ Công thương, thời gian qua trên thị trường có hiện tượng pha trộn xăng A83 vào xăng có chỉ số ốctan cao hơn để thu lợi bất chính, gây bức xúc dư luận. Trước đó, bộ Khoa học và công nghệ đã đề nghị dừng lưu thông xăng A83 để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tránh gian lận thương mại.

Quốc tế: Nữ sinh gốc Việt bị tù do… nghỉ học quá nhiều ở Mỹ

Theo thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông ở Mỹ, Diane Tran, một nữ sinh ưu tú người Mỹ gốc Việt 17 tuổi đang sống ở bang Texas đã bị giam 24 tiếng trong tù và chịu phạt 100 USD vì nghỉ học quá quy định.

Sự việc ngay sau đó được làm rõ, Tran vốn là một học sinh ưu tú của trường Trung học Willis. Bố mẹ ly hôn và chuyển khỏi thành phố nên Tran phải làm một lúc 2 công việc để có tiền trang trải cuộc sống, đỡ đần anh trai đang theo học đại học và cô em gái đang sống cùng họ hàng ở Houston. Diane Tran nhận một công việc toàn thời gian ở tiệm giặt là. Thêm nữa, Tran còn làm việc ở hội trường tổ chức đám cưới Waverly Manor vào cuối tuần. Devin Hill, bạn học và cũng là đồng nghiệp của Tran ở nơi làm thêm cho biết: "Tan học là bạn ấy làm hết việc nọ tới việc kia. Bạn ấy thức đến tận 7 giờ sáng hôm sau để làm bài tập về nhà".

Diane Tran, 17 tuổi, học sinh người Mỹ gốc Việt vừa bị kết án tù vì nghỉ học quá quy định.

Rất nhiều người dùng mạng xã hội Twitter tỏ ra bức xúc về vụ việc này. Tài khoản của SirJoshBennett viết: "Giam giữ Diane Tran vì cô bé nghèo khổ và cố gắng giúp đỡ gia đình. Như vậy mà gọi là trốn học, làm gương, luật pháp, kỷ luật". "Cô bé ưu tú ấy không đáng bị tống vào tù. Cô bé đáng ra phải được huân chương mới phải", Letitia Gutierrez, một cư dân mạng bình luận.

Một bình luận khác trên mạng thông tin xã hội Reddit cho rằng: "Bây giờ hãy đặt ra tấm gương của quan toà: Các học sinh không phải là quân cờ thí trên bàn cờ chính trị. Các em cũng là người. Ông có thể đối xử với các em bằng sự tôn trọng mà các em đáng được hưởng hoặc từ chức. Phải có lí do thì toà án mới xem xét một số vụ án theo từng trường hợp riêng và những gì vị thẩm phán này làm là đánh đồng mọi trường hợp kể cả những trường hợp ngoại lệ".

Ngay sau khi xuất hiện các thông tin, một thỉnh nguyện thư được lập ra vì Diane Tran đã thu thập 26.000 chữ ký đề nghị huỷ bỏ án phạt cho em. Trong lúc này, Diane Tran lại lo ngại rằng, vụ việc này sẽ huỷ hoại ước mơ của mình. Tran mong muốn có một ngày em sẽ trở thành bác sĩ.

NÓNG 24h qua: Tổng hợp tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh hình sự, quốc tế nóng hổi, hấp dẫn nhất trong ngày, chính xác, trung thực, kịp thời. Bạn đọc theo dõi các buổi sáng hàng ngày tại xahoi.com.vn