NÓNG 24h qua: Cháy siêu thị đồ trẻ em ngày 1/6, cha mẹ thiêu sống 6 con

Cháy lớn thiêu rụi siêu thị đồ trẻ em tại Hà Nội đúng ngày 1/6, gần 1 triệu sĩ tử rục rịch cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012, nước Anh rúng động vụ cha mẹ thiêu sống 6 đứa con,… là những tin tức nổi bật nhất trong 24h qua.

Cháy lớn tại cửa hàng bán đồ trẻ em ở Hà Nội

Khoảng 10h sáng ngày 1/6, một đám cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ số hàng hóa tại cửa hàng bán đồ trẻ em trên phố Sơn Tây (Hà Nội). Lực lượng PCCC đã phải huy động tới 5 xe chữa cháy để dập tắt ngọn lửa. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong siêu thị có hơn 20 người gồm nhân viên, khách hàng. Mọi người đều chạy thoát ra ngoài. Mặc dù tầng 1 và 2 đã khống chế được ngọn lửa nhưng  tầng 3, 4 vẫn âm ỉ cháy. Lính cứu hỏa phải dùng xe thang tiếp cận, đưa vòi rồng vào phun nước. Đến 11h05, ngọn lửa đã được khống chế.

Thông tin ban đầu cho hay, vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện từ tầng 2 của siêu thị. Toàn bộ đường dây điện trước cửa siêu thị bị cháy trơ lõi. Rất may, do vào ngày nghỉ Tết thiếu nhi nên trường mầm non Sơn Ca ở ngay kế bên đóng cửa.

>> Ảnh, video hiện trường vụ cháy trên phố Sơn Tây.

Đến khoảng 11h15 sau khi tích cực triển khai công tác PCCC, lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy hoàn toàn. Thống kê ban đầu không có thiệt hại về người, 3 xe máy dựng trước cửa siêu thị bị thiêu rụi. Hơn nữa, một chiếc xe máy Attila và 1 điều hòa ở nhà đối diện do sức nóng của ngọn lửa cũng bị cháy sém.

Đây không phải là vụ cháy đầu tiên tại Hà Nội trong tháng 5. Trước đó, đã có hàng loạt vụ cháy xảy ra trên địa bàn Hà Nội chỉ trong vòng một tháng.

Gần một triệu sĩ tử chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

Một ngày trước khi bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012, ngày hôm qua, thống kê cho thấy có gần 1 triệu thí sinh đã đã đến địa điểm thi, nghe phổ biến quy chế.

Thí sinh xem số báo danh tại bảng thông báo trường THCS Ngô Gia Tự.

Hầu hết các thí sinh đều chia sẻ rằng dù đã ôn tập kĩ lưỡng cho cả 6 môn thi nhưng vẫn cảm thấy lo lắng trước kì thi quan trọng nhất của học sinh THPT. Nhiều em có chung quan điểm rằng môn Lịch sử là môn các em lo lắng nhất vì lượng kiến thức lớn, dễ nhầm lẫn trong quá trình ghi nhớ các dữ kiện.

Tại buổi chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên, các thí sinh đã được nhấn mạnh việc tuân thủ quy chế theo đúng hướng dẫn của giám thị phòng thi và tuyệt đối không được sử dụng hay mang điện thoại di động vào phòng thi. Việc sử dụng Atlat Địa lý và máy tính, bút chì trong các môn thi trắc nghiệm,… Bên cạnh đó, các thầy cô giám thị cũng khuyên các thí sinh gỡ bỏ tâm lý lo lắng và chúc các em hoàn thành tốt kì thi.

Theo số liệu từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, tổng số thí sinh đăng ký tham dự kì thi tốt nghiệp THPT năm 2012 là 963.571. Trong đó, có 856.271 thí sinh thi theo hệ THPT và 107.300 thí sinh thi hệ giáo dục thường xuyên.

Nhộn nhịp đón Tết thiếu nhi

Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay diễn ra trong bầu không khí được cho là ảm đạm và yếu ớt, hầu như các bậc phụ huynh đều tổ chức cho con em mình đi chơi công viên hoặc các khu vui chơi giải trí công cộng để tiết kiệm chi phí.

Trong lĩnh vực hoạt động văn hóa nghệ thuật, cái nhìn toàn cảnh cho thấy sân khấu thiếu nhi có phần nhộn nhịp và tưng bừng hơn các năm trước. Thế nhưng, bên trong cái vẻ ngoài ồn ào và náo nhiệt ấy, sân khấu thiếu nhi từ lâu nay vẫn như “mỏ vàng” nhưng được khai thác thiếu quy hoạch kiểu mạnh ai nấy làm. Không hiếm các diễn viên hài nổi tiếng thấy thời cơ thuận lợi mạnh dạn vung tiền dựng vở và tất nhiên đây là những vở mang tính chất cá nhân chứ không nằm trong kinh phí hoạt động hàng năm của các nhà hát.

Bằng chứng cho thấy là, sân khấu thiếu nhi hiện nay, khâu kịch bản đang được làm quá ẩu, thiếu sự trau chuốt, cập nhật hơi thở của cuộc sống. Thiếu nhi của hơn 10 năm trước được xem những vở kịch như thế nào thì thiếu nhi của ngày hôm nay được thưởng thức những vở kịch không khác bao nhiêu và rất thiếu tính thời đại.

>> Chùm ảnh: “Vật vã” đón Tết thiếu nhi

Quốc tế: Nước Anh rúng động vì vụ cha mẹ thiêu sống 6 người con

Một cặp vợ chồng người Anh là Mick và Mairead Philpott đã bị cáo buộc giết hại 6 đứa con nhỏ của mình bằng cách phóng hỏa, đó là Duwayne 13 tuổi, Jade 10 tuổi, John 9 tuổi, Jack 7 tuổi, Jessie 6 tuổi, và Jayden 5 tuổi.

Theo lời khai của cặp đôi này, sáng sớm ngày 11/5, trong khi 6 đứa con của họ đang ngủ thì ngọn lửa bùng phát vào ngôi nhà, rồi lan lên cầu thang và khói phủ kín các căn phòng của lũ trẻ khiến các em thiệt mạng.

Sáu người con nhỏ của Mick và Mairead Philpott bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày cảnh sát thẩm vấn, người đàn ông 55 tuổi cùng với vợ 31 tuổi đã bị kết tội giết hại các con của mình. Các cảnh sát đã phát hiện và xác định rằng vụ hỏa hoạn được thực hiện một cách có tính toán. Ngọn lửa bùng phát từ một nguồn xăng tẩm trước căn hộ gồm 3 phòng ngủ của gia đình này ở Allenton, Derby.

Hiện tòa án đang tiến hành thẩm vấn và xét xử vụ án này do đã có đầy đủ chứng cứ để khởi tố. Tang lễ cho các em nhỏ xấu số đã được người dân trong khu vực thu xếp với số tiền quyên góp lên tới 10.000 bảng Anh.

NÓNG 24h qua: Tổng hợp tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh hình sự, quốc tế nóng hổi, hấp dẫn nhất trong ngày, chính xác, trung thực, kịp thời. Bạn đọc theo dõi các buổi sáng hàng ngày tại xahoi.com.vn