NÓNG 24h: Cháy khu tập thể ở Thủ đô; đâm chém rồi thiêu sống người yêu

Hỏa hoạn ở khu TT Thanh Xuân Bắc tại Hà Nội, trọng án một gái bị người yêu thiêu sống tại Đà Nẵng là tâm điểm dư luận 24h qua.

1. Cháy dữ dội tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 11h30 trưa 24/1 tại phòng 203 nhà E3 khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo nhiều người dân, vào thời điểm trên bất ngờ thấy khói bốc lên nghi ngút từ phòng 203. Nhiều người đã dùng bình chữa cháy mi ni xông vào nhà dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn ngùn ngụt bốc lên và lan sang những phòng bên cạnh.

Khói bốc lên nghi ngút từ đám cháy

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC Công an Hà Nội đã điều động đến hiện trường 4 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ chữa cháy đến tham gia giập lửa.

Khoảng 40 phút sau ngọn lửa mới cơ bản được khống chế. Rất may lúc xảy ra vụ chạy mọi người trong phòng 203 và khu tập thể đã kịp chạy thoát ra ngoài.

2. Cuồng tình đâm chém rồi thiêu sống người yêu

Hung thủ là Trần Trọng Phú (27 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp vào ngày 24/1. Nạn nhân trong vụ án là Trần Thị Triều Tiên (25 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê).

Phú (áo đỏ, quấn băng trắng) đang nghe đọc lệnh bắt

Theo đó, Phú và Tiên từng có thời gian yêu nhau, dự tính làm đám cưới, nhưng hôn lễ bị hủy vì lý do gia đình. Do ghen tuông, sáng 19/12/2013, Phú xông vào tiệm Thảo Nails (số 25 Bùi Xuân Phái, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), dùng dao chém và tưới xăng thiêu sống Tiên. Tiên vùng vẫy, khiến xăng cháy lan sang đầu, mặt Phú.

Sau đó, người dân đưa cả 2 vào bệnh viện cấp cứu. Đến đêm 25/12/2013, Tiên tử vong tại bệnh viện do bỏng nặng độ 3 - 4 gần 90% cơ thể. Phú cũng bị bỏng 12% và được điều trị tại khoa ngoại Bỏng - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 24/1, Phú xuất viện và bị bắt giữ theo quy định của pháp luật.

3. Ba học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Ba cháu bé nạn nhân gồm Phạm Kiều Vi, Nguyễn Trọng Phát (cùng 10 tuổi) và Phạm Văn Đồng (8 tuổi), đều là học sinh Trường tiểu học Nay Der (xã Chư Hđrông, TP Pleiku, Gia Lai).

Hiện trường nơi 3 cháu nhỏ chết đuối

Trước đó, chiều 22/1, khi vừa đi học về thì ba cháu nhỏ gồm Vi, Đồng (là anh em ruột) cùng Phát xin phép bố mẹ ra trước vườn nhà để chơi. Vi, Đồng và Phát rủ nhau xuống một hồ nước tưới cà phê cách nhà khoảng 1,5km để chơi thì bất ngờ trượt ngã. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, thi thể ba cháu được phát hiện dưới hồ trong trạng thái toàn thân tím tái, tim ngừng đập.

Ông Đặng Ngọc Thắng - chủ tịch UBND xã Chư Hđrông cho biết chính quyền xã đã đến thăm hỏi, bước đầu hỗ trợ gia đình mỗi cháu một triệu đồng chi phí đám tang.

4. Cận Tết xuất hiện cây cảnh bonsai cổ thụ giá 1,2 tỉ đồng

Cây cảnh này xuất hiện tại chợ hoa tết Phú Mỹ Hưng (TPHCM) vào ngày 23/1 vừa qua. Cây được nghệ nhân Quốc Nam (ở Tâm Kim, huyện Cần Giuộc, Long An) mang đến trưng bày và bán.

Tác phẩm bonsai cổ thụ này có tên gọi "Xuân thắm tình quê" được chào bán với giá 1,2 tỉ đồng. Trước đó, tại hội hoa xuân ở công viên Tao Đàn hồi năm ngoái tác phẩm này đã đoạt giải đặc sắc của bộ môn bonsai cổ thụ - cây me có dáng "siêu phong".

Cây bonsai giá 1,2 tỉ đồng

Anh Nam cho biết trong hơn chục cây bonsai me cổ thụ đang có, đây là cây anh ưng ý nhất. Cho nên nếu có ai mua được giá 1,2 tỉ đồng thì bán, chứ không bán giá thấp hơn.

5. Quốc tế: Tòa án Mỹ khởi tố kẻ sát hại cô gái gốc Việt

Vanesa Tapia Zavala, một bà mẹ 25 tuổi đã bị khởi tố ngày 23/1 với cáo buộc tham gia đánh chết cô gái gốc Việt Kim Pham ở bang California – Mỹ. Zavala sống ở Santa Ana, bang California và bị bắt ngày 20/1. Cô ta có thể ngồi tù từ 15 năm đến chung thân nếu bị kết tội. Tiền bảo lãnh của Zavala là 1 triệu USD. Zavala có 1 con trai 5 tuổi.

Nạn nhân Kim Pham, 23 tuổi, qua đời hôm 20/1. Cô bị đánh hội đồng tàn nhẫn bên ngoài hộp đêm The Crosby ở trung tâm Santa Ana vào rạng sáng 18/1. Một ngày sau, các bác sĩ tuyên bố cô gái trẻ đã chết não.

Vanesa Tapia Zavala tại tòa

Các nhân chứng cho biết dường như Pham đã vô tình đi ngang qua ống kính lúc Zavala và các bạn chụp ảnh. Chuyện chỉ có thế nhưng hai bên đã cãi vã và Zavala cùng 4 kẻ khác xông vào đánh Kim một cách tàn nhẫn. Khi những kẻ tấn công bỏ chạy, Kim nằm bất tỉnh trên đường. Zavala bị nhận diện thông qua đoạn video do người qua đường quay lại bằng điện thoại di động.

Ngoài Kim, còn 4 nghi phạm khác đang bị truy lung. Hội đồng TP Santa Ana đã treo thưởng 10.000 USD cho ai cung cấp thông tin về các nghi phạm.