Nhiệt độ Hà Nội đột ngột giảm mạnh, người dân mặc áo ấm ra đường

Không khí Hà Nội bất ngờ trở lạnh ngày 09/10 khiến nhiều người chưa kịp chuẩn bị.

Tối ngày 09/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thủ đô Hà Nội, khiến người dân đi ra đường bắt đầu cảm thấy se lạnh và phải mặc thêm áo khoác khi ra đường. Được biết, đây là đợt gió mùa đông bắc đầu tiên trong mùa thu - đông 2018.

Thời tiết lạnh bất ngờ khiến nhiều người cảm thấy thú vị, bởi thay vì những ngày nóng oi ả như vốn dĩ thì người dân lại được hưởng tiết trời rất mát mẻ, thậm chí là se lạnh vào buổi sáng và tối.

Thanh niên này không những mặc áo khoác mà còn cẩn thận đeo cả khẩu trang

Cô gái co ro trong cái lạnh đầu mùa

Rất nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm với chiếc áo khoác trong tiết trời
se lạnh bất ngờ

Hai mẹ con mặc áo khoác đi dạo quanh bờ hồ

Chiếc áo khoác thời trang cất bấy lâu nay được mang ra mặc

Một cái áo khoác mỏng rất thích hợp với thời tiết này

Chiếc áo khoác đồng phục được tận dụng

Áo khoác mỏng được tận dụng và rất thích hợp trong thời tiết se lạnh như thế này

Người bán hàng rong cũng chuẩn bị sẵn áo khoác

Rất dễ để bắt gặp những thanh niên với chiếc áo khoác như thế này

Một nhóm bạn trẻ ngồi bên nhau với những chiếc áo khoác mỏng

Thời trang trên đông, dưới hè khá thích hợp

Một cặp đôi mặc áo khoác đi dạo