Người hùng dũng cảm hy sinh cứu bé ba tuổi trong vụ khủng bố ở Paris

Con tin Yohan Cohen đã dũng cảm cứu em bé mới ba tuổi khi lao vào giằng co với tay súng Amedy Coulibaly và đã bị bắn chết.

Theo tin tức trên tờ Telegraph, Yohan Cohen, 22 tuổi là một trong 4 con tin đã bị bắn chết khi nghi phạm Amedy Coulibaly tấn công siêu thị Kosher tại Porte de Vincennes, phía đông Paris ngày 9/1.

"Cảnh sát cho biết tên khủng bố dọa giết một bé trai ba tuổi. Yohan đã nỗ lực ngăn điều đó xảy ra", Yonatan Cohen, em họ của Yohan nói trên các phương tiện truyền thông Israel. “Yohan Cohen cố gắng giằng vũ khí từ tên khủng bố. Tuy nhiên, nghi phạm đã bắn xuyên qua đầu, giết hại người anh trai xấu số”.

Yohan Cohen, con tin thiệt mạng trong vụ bắt cóc ngày 9/1

Yohan là nhân viên làm việc tại siêu thị Kosher để dành dụm tiền tổ chức đám cưới cùng vị hôn thê Sharon Seb. Trên trang mạng xã hội Facebook, Sharon Seb cho biết cuộc sống của cô "như sụp đổ" vì thiếu vắng Yohan.

Ba nạn nhân khác thiệt mạng trong vụ việc gồm Yoav Hattab, 21 tuổi, Philippe Braham và Francois-Michel Saada. Nghi phạm Coulibaly, 32 tuổi đã tấn công siêu thị Kosher nhằm gây sức ép cho cảnh sát trước việc hai người bạn, Cherif và Said Kouachi, thủ phạm vụ thảm sát tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, khiến 12 người thiệt mạng, lúc đó cũng đang giữ một con tin khác tại một địa điểm cách xa hơn 30 km.

Các nhân chứng có mặt trong cửa hàng xác nhận,  có một người đàn ông đã nắm được khẩu súng của Coulibaly đặt trên quầy thanh toán nhưng nó lại bị kẹt khi người này nhắm bắn kẻ tấn công. Ngay sau đó anh bị bắn chết.

Vẫn chưa rõ Yohan có phải là con tin đã giành lấy khẩu súng hay không.