Ngôi sao và định mệnh (Kỳ 9): Pique – Hòn đá tảng

Pique được đánh giá là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới.

Pique là một hiện tượng phi thường. Từ chỗ ngồi dự bị ở Manchester United cậu ấy đã giành được chức VĐ Champions League, La Liga và World Cup. Có lẽ ngay cả cậu ấy cũng không tin mình đã làm được gì sau tất cả những gì đã xảy ra. Pique là một cầu thủ giỏi với rất nhiều phẩm chất đặc biệt. Có lẽ cậu ấy không hợp với Premier League. Còn La Liga thì rất hợp với cậu ấy”. Đó là những lời phát biểu của Ferdinand về người đồng đội cũ của mình ở M.U khi chứng kiến Pique thi đấu chói sáng trong màu áo ĐT Tây Ban Nha và góp phần giúp đội bóng này bước lên đỉnh của thế giới.

Pique sinh ngày 2/2/1987 tại Barcelona và gia nhập lò đào tạo La Masia của Barca từ khi 10 tuổi. 4 năm sau, Pique tới xứ sở sương mù mang theo hoài bão tạo dựng một sự nghiệp lẫy lừng. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại M.U lại không đơn giản như chàng trung vệ cao 1m93 này nghĩ. Dù đã được Sir Alex đích thân đưa về nhưng con đường tìm đến một vị trí chính thức tại Old Trafford lại quá gian nan.

Pique trong màu áo Barca

Trong 4 năm ở M.U, mà chính xác là 3 năm bởi mùa giải 2006/07 M.U đã để Pique sang Zaragoza theo dạng cho mượn, Pique chỉ được ra sân vỏn vẹn có 12 lần mà đa phần là từ ghế dự bị. Quá ngán ngẩm với tương lai mịt mù ở Premier League, Pique quyết định trở về Barca, nơi đã dậy cho anh bài học đầu đời về bóng đá với mong muốn cứu vãn sự nghiệp. Sir Alex đã gật đầu ngay lập tức khi Barca đưa ra lời đề nghị 5 triệu bảng nhưng có lẽ “Ngài mũi đỏ” cũng chẳng thể ngờ đó lại là một trong những quyết định sai lầm nhất của mình.

Trở lại Barca, Pique như cá gặp nước và nhanh chóng hợp với Puyol trở thành một cặp trung vệ số 1 La Liga. Với kỹ năng chơi bóng bổng tốt sau những năm chơi bóng tại Anh cùng với đó là khả năng đọc tình huống nhạy bén và nguồn thể lực dồi dào, Pique đã làm nản lòng những chân sút hàng đầu và là một nhân tố quan trọng trong cú ăn sáu vĩ đại của Barca tại mùa giải 2008/09.

Chưa dừng lại ở đó, Pique càng chơi càng hay và càng hoàn thiện. Dường như chuỗi ngày tháng đen tối ở Old Trafford đã hun đúc cho Pique một tinh thần chiến đấu quật cường, không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, Pique đã đúng khi trở lại Barca đúng thời điểm mà đội bóng này đang ở vào giai đoạn hưng thịnh để rồi liên tiếp gặt hái được vinh quang.

Pique (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng đội ăn mừng chức vô địch Euro 2012

Thành công trong màu áo Barca đã giúp Pique có được một suất đá chính trong đội hình ĐT Tây Ban Nha tại World cup 2010. Không phụ sự tin tưởng của HLV Del Bosque, Pique tiếp tục trở thành một đối tác ăn ý của Puyol nơi hàng thủ và nói không ngoa khi bộ đôi này là nền tảng cho chiến thắng của La Roja. Thế nhưng, vai trò của Pique tại ĐT Tây Ban Nha chỉ thực sự nổi bật ở Euro 2012.

Với việc Puyol không thể góp mặt do chấn thương, Pique đương nhiên trở thành thủ lĩnh của bộ tứ vệ La Roja và cùng với Ramos, Arbeloa, Alba hợp thành tấm khiên vững chắc trước khung thành Casillas. Việc góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu đã nói lên được những đóng góp to lớn của Pique cho chức vô địch của Tây Ban Nha. Với chức vô địch Euro 2012, Pique đã trở thành một trong những trung vệ vĩ đại nhất thế giới khi giành được tất cả các danh hiệu cao quý ở cấp độ CLB cũng như ĐTQG.

Ở thời điểm hiện tại, Pique được đánh giá là một trong những trung vệ toàn diện và xuất sắc nhất thế giới. Thậm chí, đã có người ví anh với Hoàng đế bóng đá Beckenbauer và anh chỉ cười khi biết được điều này. Tất nhiên, sự so sánh nào cũng là khập khiễng nhưng với những gì đã và đang làm được, Pique đang đi trên con đường trở thành một huyền thoại của bóng đá thế giới.

Kính mời độc giả đón đọc Kỳ 10 trên xahoi.com.vn vào lúc 16h30 thứ 4 ngày 25/7/2012