Ngôi sao và định mệnh (Kỳ 8): Cesc Fabregas – Thanh gươm sắc bén

Fabregas đang nổi lên như là trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Ngày 15/8/2011 là một cột mốc cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của Fabregas khi anh đồng ý trở lại mái nhà xưa Nou Camp sau 8 năm “lưu lạc” xứ người. Cũng kể thời điểm đó, vinh quang cả trong màu áo CLB và ĐTQG liên tiếp tìm đến với chàng tiền vệ điển trai này để rồi anh trở thành một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất thế giới.

Fabregas tên đầy đủ là Francesc Fabregas, sinh ngày 4/5/1987 tại vùng Arenys de Mar, Catalonia, Tây Ban Nha. Dù sinh ra trong một gia đình khá giả và có cuộc sống của một cậu ấm. Thế nhưng, tuổi thơ của Fabregas gắn liền với những buổi tập, những bữa cơm quây quần cùng lũ bạn đồng trang lứa tại lò đào tạo La Masia của Barcelona. Ngay từ nhỏ, Fabregas đã bộc lộ tố chất thiên bẩm của một ngôi sao và luôn là một trong những tâm điểm của các nhà chuyên môn.

Dù là một trong những viên ngọc thô sáng giá của lò La Masia nhưng Fabregas đã không thể trụ lại trong đội hình Barca và đã phải chuyển sang Arsenal thi đấu. Tại đây, dưới sự chỉ bảo của “Giáo sư” Wenger, một bậc thầy về uốn nắn tài năng trẻ. Fabregas đã nhanh chóng trưởng thành và là trụ cột không thể thay thế được ở Emirates. Tuy nhiên, dù F4 có tài năng tới mấy cũng không thể giúp Arsenal có được những danh hiệu bởi sự yếu kém của cả một tập thể.

8 năm ở Arsenal là 8 năm Fabregas có được tất cả mọi thứ từ sự yêu mến của các CĐV cho đến sự tin tưởng của HLV cũng như đồng đội trừ những danh hiệu. Đó là điều mà anh vẫn canh cánh trong lòng nhất là khi nhìn về Nou Camp đang ngập tràn danh vọng. Thế rồi, anh đã quay lại mái nhà xưa khi nhận được tiếng gọi của Pep để lại những nỗi niềm đau đáu nơi những người yêu mến màu áo đỏ. Không ai trách anh cả bởi anh đã cống hiến hết mình cho The Gunners và đã đến lúc anh sống cho riêng mình.

Trở về khoác áo Barca, Fabregas được chào đón như một đứa con trở về nhà và giây phút anh ghi bàn vào lưới Real trong trận lượt về tranh siêu cúp TBN có lẽ là một trong khoảnh khắc tâm đắc nhất của chàng tiền vệ này. Sau đó, cùng với đội bóng xứ Catalan, F4 còn giành được thêm Siêu cúp châu Âu và Cúp VĐ TG các CLB. Như vậy, trong vòng có vài tháng những gì mà Fabregas thu được còn lớn hơn 8 năm tại Emirates. Tất nhiên là F4 hạnh phúc vì điều này.

Fabregas sẽ trở thành một huyền thoại của Barca?

Tại Nou Camp, F4 trở thành một cầu thủ cực kỳ đa năng. Anh có thể chơi như một tiền đạo cắm, như một tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ cánh và ở bất cứ vị trí nào F4 đều cho thấy sự xuất sắc của mình. Lối chơi chững chạc, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, kỹ thuật khéo léo và khả năng dứt điểm tốt đã giúp F4 trở thành một “thanh gươm” sắc bén trong tay “tướng quân” Pep Guardiola. Đáng tiếc là Barca của Fabregas đã thiếu một chút may mắn để tiếp tục thống trị La Liga cũng như Champions League. Dù thất bại tại hai đấu trường lớn nhưng rõ ràng màn trình diễn của Fabregas là cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt là sự ăn ý với Messi, Iniesta hay Xavi.

Chưa dừng lại ở đó, Fabregas tiếp tục khiến người ta phải nhắc tới mình tại Euro 2012. F4 tiếp tục thể hiện sự đa năng của mình khi liên tục giữ các vai trò khác nhau trong đội hình La Roja. Fabregas chính là môt trong những cầu thủ chơi hay nhất của ĐT Tây Ban Nha cùng với Iniesta, Casillas, Fabregas và Silva. Cái được của F4 chính là luôn tuân thủ và thực hiện đúng đấu pháp mà HLV đề ra dù nó có thể không thực sự phù hợp với mình. Đó là điều tối quan trọng trong một môn thể thao yêu cầu tính tập thể như bóng đá.

Như vậy, không ngoa khi cho rằng chức vô địch Euro lần thứ hai liên tiếp của Tây Ban Nha có công rất lớn của Fabregas. Đến đây, người hâm mộ mới sực nhớ ra rằng tại Euro 2008 hay World Cup 2010, F4 cũng đều để lại ấn tượng sâu sắc. Ở hai giải đấu lớn đó, Fabregas chỉ đóng vai trò dự bị chiến thuật bởi Tây Ban Nha có quá nhiều tài năng ở tuyến giữa nhưng mỗi lần vào sân, cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia luôn cho thấy sự khác biệt.

Ở tuổi 25, con đường sự nghiệp của F4 vẫn còn rất thênh thang. Anh cũng đang ở trong giai đoạn sung mãn nhất của đời cầu thủ để có thể mơ về những chiến công hiển hách tiếp theo. Để có được một tiền đạo giỏi không khó, để có được một tiền vệ giỏi cũng khá dễ dàng nhưng để có được một cầu thủ có thể chơi cả hai vị trí như Fabregas thì là cả một vấn đề. Và khi nào “thanh gươm” này còn sắc bén, đội bóng sở hữu anh còn có thể chiến thắng.

Kính mời độc giả đón đọc Kỳ 9 trên xahoi.com.vn vào lúc 16h30 thứ 2 ngày 23/7/2012