Ngôi sao ĐTVN nóng lòng muốn so tài cùng sao Arsenal

Gần 3 năm kể từ ngày thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2010, Phan Văn Tài Em mới lại vinh dự được góp mặt trong màu áo ĐT Việt Nam.

Điều đặc biệt, cu Mười sẽ xuất hiện trong đội hình các ngôi sao của ĐTQG thi đấu với CLB Arsenal vào ngày 17/7 tới đây. Tiền vệ đang chơi cho XMXT.SG nói rằng: “Đây là điều một bất ngờ và một vinh dự lớn. Tôi rất mong được chạm trán với các Pháo thủ, trong đó có Rosicky người mà tôi rất yêu thích”. BĐ&CS xin đăng tải nội dung cuộc trò chuyện với tiền vệ người Long An.

“ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRẬN ĐẤU CUỐI CỦA CU MƯỜI”

- Cái tên Tài Em đã có mặt trong đội hình ĐT Việt Nam đối đầu với Arsenal, hẳn đấy là một món quà lớn và ý nghĩa đối với anh?

+ Đúng thế, tôi rất bất ngờ bởi cũng đã gần 2 năm kể từ ngày khoác áo ĐTQG thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2010, tôi mới được gọi trở lại. Đây là một vinh hạnh không phải ai cũng có được.

- Nhưng có một sự thật, rất nhiều người nói rằng, hãy chọn một  ĐT Việt Nam khỏe mạnh và tinh túy để đối đầu với các Pháo thủ, thay vì gọi lại cựu binh,  điều đó có khiến anh buồn không?

+ Ai cũng có góc nhìn của mình, BTC và các HLV hẳn có lí do để gọi những cầu thủ thế hệ của tôi trở lại. Và cũng xin nói lại, ĐT Việt Nam tới đây sẽ có sự góp mặt của rất nhiều tuyển thủ đương đại và U23 Việt Nam chứ không phải chỉ là những người cũ. Đến đây, tôi lại thấy tiếc cho Việt Thắng, Việt Cường, Như Thành… những người vắng mặt, tôi nghĩ họ cũng xứng đáng góp mặt trong trận đấu như thế này.

- Anh có nghĩ đây là một đặc cách cuối cùng đối với “Thế hệ vàng thứ 2” của BĐVN?

+ Tôi không nghĩ vậy. Cá nhân tôi cảm thấy mình vẫn có thể chơi ổn. Tất nhiên, ra sân rồi hãy nói chuyện chuyên môn. Thêm nữa, tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ chơi trận cuối cho ĐTQG, chừng nào còn đóng góp, còn cống hiến và được gọi thì tôi luôn sẵn sàng.

BÓNG ĐÁ VIỆT NAM KHÔNG THIẾU NHÂN TÀI, NHƯNG…

- Thực tế, kể từ sau thời kỳ hoàng kim mà đỉnh cao là chức vô địch Đông Nam Á 2008, BĐVN đã không có nhiều tiền vệ trung tâm xuất sắc. Vậy chúng ta phải làm gì mới tìm được Tài Em “mới”?

+ Chưa hẳn đúng, bởi tôi thấy vẫn có rất nhiều người có chuyên môn giỏi. Vấn đề ở đây là HLV chọn người và cách sử dụng ra sao. Tôi lấy ví dụ như, Hoàng Văn Bình của SLNA rất có triển vọng. Tôi nghĩ, chúng ta nên trao cơ hội cho Bình nhiều hơn.

- Theo anh, các tiền vệ  của BĐVN hiện đang được và mất điều gì?

+ Tôi không dám đưa ra nhận xét rằng, ai như thế nào, phải ra sao? Tôi chỉ chia sẻ thế này: Trong bóng đá, tài năng chỉ là một phần, ở V.League có những cầu thủ có chuyên môn giỏi, nhưng dường như một số đã tự mãn quá sớm. Nói cách khác, họ chưa xác định được việc bóng đá sẽ nuôi sống bản thân và gia đình mình. Quả thật, nếu không xác định đúng tư tưởng bạn sẽ rất khó để làm được điều mình muốn.

- Một câu hỏi có thể khiến anh buồn, ở thời điểm này anh còn bao nhiêu phần trăm so với phong độ đỉnh cao?

+ Người ta hay nói đến chuyện ở bên đỉnh cao, hay sang bên kia sườn dốc, đó đã là quy luật của đời cầu thủ. Nhưng cũng mong mọi người hãy nhìn nhận một cách đúng nhất, chứ đừng phũ phàng với cầu thủ, đặc biệt là khi họ đã có những đóng góp cho bóng đá nước nhà. Với tôi, tôi khẳng định mình vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào môi trường, hoàn cảnh, cách sử dụng con người của HLV…

- Anh trai ruột của anh là trung vệ Phan Văn Giàu đã “gác kiếm” ở tuổi 38, còn anh dự định thế nào?

+ Anh ấy cũng là một tấm gương của tôi. Đời cầu thủ khó nói trước được điều gì, cứ cố gắng phấn đấu vậy, biết đâu tôi có thể chơi thêm 4 hay 5 năm nữa (cười).

ARSENAL ĐẶC BIỆT TRONG SỰ BÌNH THƯỜNG

- Hãy nói tới chuyến du đấu của Arsenal tới Việt Nam. anh từng góp mặt trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp U23 Brazil năm 2008 trên SVĐ QG Mỹ Đình (Hà Nội) và bây giờ là cái tên lừng danh CLB Arsenal, vậy đâu là sự khác biệt?

+ Tôi được biết, hàng năm ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia thường xuyên đón các đội bóng lớn thế giới đến thi đấu. Có lẽ, với họ đấy là điều rất bình thường, còn ở Việt Nam đây là những sự kiện lớn không thể bỏ qua của NHM. Cầu thủ cũng như NHM luôn thấy nôn nao và háo hứng. Tôi cũng mong sớm được ra sân để gặp gỡ họ.

- Sự thật, anh không phải là fan của Arsenal?

+ Đúng thế, tôi thích Barca.

- Vậy ai là cầu thủ mà anh mến mộ trong đội hình của các Pháo thủ?

+ Tomas Rosicky! Tôi mong được chạm trán với anh ấy ở khu trung tuyến. Đấy là một khoảnh khắc tuyệt vời.

- Trong mắt anh “Giáo sư” Wenger là người như thế nào?

+ Tôi chỉ biết ông ấy qua ti vi, báo chí… Tôi nghĩ, ông ấy là một HLV xuất sắc bởi bao năm qua Arsenal sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ vẫn có thứ hạng cao, đấy là điều không phải chiến lược gia nào cũng làm được.

- Sau mỗi trận đấu giao hữu, các cầu thủ thường đổi áo cho nhau, anh nghĩ mình sẽ đổi áo với ai?

+ Tốt nhất là Rosicky. Nếu không thì bất kỳ ai cũng được vì họ đều là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới.