Ngôi mộ 20 tỷ đồng của cậu bé 8 tuổi ở TP.HCM: Nhìn qua như dinh thự kiểu Pháp

Thời gian qua, hình ảnh và thông tin về ngôi mộ của một cậu bé 8 tuổi giống như một dinh thự với kiến trúc Châu Âu khang trang được rất nhiều người quan tâm.

Công viên nghĩa trang Phúc An Viên ở quận 9 của TP.HCM nổi tiếng với những ngôi mộ được xây dựng với chi phí hàng chục tỷ đồng. Trong số đó, một ngôi mộ được xây dựng công phu vào năm 2015 đã được nhiều TikToker đưa tin gần đây rằng đó là "mộ biệt thự" của một cậu bé 8 tuổi được xây dựng với giá khoảng 20 tỷ đồng.

Ngôi mộ của cậu bé 8 tuổi ở nghĩa trang Phúc An Viên.

Ngôi mộ này giống như một dinh thự với kiến trúc Châu Âu khang trang. L.A.K (sinh năm 2006, mất năm 2014) là tên của người mất trong phần mộ.

Theo thông tin chưa được kiểm chứng, cha mẹ cậu bé đã xây một phần mộ đặc biệt rộng 200 mét vuông theo kiến trúc Pháp để tưởng nhớ cậu con trai nhỏ. Mặc dù không có nguồn tin nào xác nhận rằng ngôi mộ được xây dựng trị giá 20 tỷ đồng. Nhưng nhìn vào ngôi mộ được xây dựng kỳ công như một dinh thự, nhiều người tin rằng con số này là có cơ sở.

Mộ phần này có chi phí xây dựng được đồn đoán khoảng 20 tỷ đồng.

Ngôi mộ đã ngót nghét mười năm kể từ khi xây dựng, nhưng do được chăm sóc và quét dọn thường xuyên, nên vẫn rất khang trang và trông như mới.

Khu vực phần mộ có những bức tượng thiên thần được điêu khắc bằng đá trắng và rất nhiều cây cối bao quanh.

Những chậu hoa cúc trắng đang nở rộ vẫn được đặt ở nơi cậu bé nghỉ ngơi. Cạnh đó, còn được bày biện bánh kẹo và các món đồ chơi, chẳng hạn như xe ô tô và những chiếc đèn lồng có hình ông sao trong dịp Tết trung thu vừa qua. Có thể thấy, người thân thường xuyên đến thăm nơi an nghỉ của cậu bé và chăm sóc phần mộ.

Nhiều người xót xa cho gia đình bé trai khi xem khu vực lăng mộ vì mặc dù gia đình rất giàu có, nhưng không thể chống lại số phận. Việc xây dựng mộ phần hoành tráng như một cách an ủi cho đứa con bé bỏng sớm dời xa trần thế của mình.