Nam thanh niên thà "vào phường" chứ nhất quyết không chịu... gọi điện cho vợ

Trung tá Lê Hữu Dự yêu cầu đối tượng gọi điện thoại cho vợ để hỏi mật khẩu thì đối tượng này run bần bật, luôn mồm nói “các anh làm khó em quá”.

Tối ngày 20/9/2013, tổ công tác đặc biệt Y1/141 do Trung tá CSGT Lê Hữu Dự chỉ huy nhận lệnh cắm chốt làm nhiệm vụ tại dốc Nguyễn Khoái (hướng đi Minh Khai). Tới khoảng 20h45, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang theo một chiếc cặp laptop, dáng vẻ khả nghi.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Trước hiệu lệnh của cảnh sát, thanh niên này tỏ ra “ngu ngơ” và cố tình lảng tránh việc dắt xe vào chốt. Tuy vậy, trước sự kiên quyết của các chiến sĩ 141, người này đã buộc phải chấp hành.

Chiếc xe của đối tượng điều khiển

Tại đây, trong quá trình kiểm tra tổ công tác đã phát hiện một chiếc máy tính xách tay trong túi xách mà thanh niên trên mang theo. Nhận thấy đối tượng có phần luống cuống khi tổ công tác lôi chiếc máy tính xách tay ra dù y nói đó là tài sản của mình nên Trung tá Lê Hữu Dự đã yêu cầu bật máy lên để kiểm tra.

Bước ngoặt của sự việc chính là chi tiết này. Khi chiếc máy tính được khởi động xong thì màn hình hiện lên yêu cầu nhập mật khẩu. Tổ công tác yêu cầu người này nhập mật khẩu thì anh ta lại nói rằng “máy tính của vợ em nên em không biết”.

Tiếp đó, Trung tá Lê Hữu Dự yêu cầu đối tượng gọi điện thoại cho vợ để hỏi mật khẩu thì đối tượng này run bần bật, luôn mồm nói “các anh làm khó em quá” và nhất quyết không chịu gọi. Trung tá Lê Hữu Dự giải thích “việc gọi điện chỉ là để xác minh chính xác nguồn gốc chiếc máy tính, nếu anh không chứng minh được thì chúng tôi buộc phải bàn giao anh cho cơ quan công an để làm rõ”.

Chiếc máy tính nghi là tài sản trộm cắp

Đến đây, đối tượng này trả lời một câu gọn lỏn “em vào phường cũng được”. Trước sự ngoan cố này, các trinh sát hình sự thuộc tổ công tác nhận định chiếc máy tính xách tay trên rất có thể là tài sản trộm cắp và đối tượng nghĩ rằng nếu không mở được mật khẩu thì cơ quan không thể xác minh được nên y mới “tự tin” như vậy.

Trước nhận định trên, tổ công tác Y1/141 đã tiến hành bàn giao vụ việc để CAP Thanh Lương tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết, thanh niên “cứng” muốn “vào phường” tên là Nguyễn Anh Việt, 29 tuổi, trú tại Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Bản tin 141.