M.U và thương vụ Moura: Không nhanh là công cốc

Sao Paulo vừa lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Lucas Moura và nếu không nhanh chân, Man Utd sẽ công cốc trong thương vụ chèo kéo tài năng 19 tuổi này.

Sau khi chiêu một hành công Nick Powell và Shinji Kagawa, HLV Alex Ferguson đã coi Lucas Moura là chứ ký thứ 3 mà ông cần phải đưa về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Nhiều thời điểm, tưởng như chiến lược gia người Scotland đã thành công khi Sao Paulo có vẻ xuôi xuôi với cái giá khoảng 30 triệu bảng. Nhưng rồi thì mọi chứ lại chẳng đâu vào đâu cả. Lucas Moura vẫn là người của Sao Paulo, trong khi tuyến giữa Man Utd vẫn đang khát một tiền vệ làm bóng có thể thay thế cho Paul Scholes.

Điều gì đã khiến cho thương vụ Man Utd - Lucas Moura - Sao Paulo liên tục lâm vào bế tắc? Tất cả liên quan đến giá cả. Thực tế, “Quỷ đỏ” nước Anh chưa bao giờ sẵn sàng chi ra 30 triệu bảng để chiêu mộ một tiền vệ mới 19 tuổi như Lucas Moura, tức là vẫn còn ở dạng tiềm năng. Trong khi ở chiều ngược lại, Sao Paulo luôn giữ thái độ kỳ kèo khi khẳng định, ngôi sao của mình phải có giá ít nhất là 35 triệu bảng.

HLV Alex Ferguson

Tất nhiên, dù chê giá Lucas Moura cao nhưng bản thân HLV Alex Ferguson vẫn rất kết tiền vệ này. Ông nhìn thấy nhiều tiềm năng từ tuyển thủ Olympic Brazil và tin tưởng anh có thể trở thành một ngôi sao lớn tại Old Trafford trong tương lai. Sir Alex vẫn đang âm thầm chờ đợi, chờ Sao Paulo sơ hở hay xuống nước là lập tức ra tay. Tuy nhiên, có vẻ mọi việc lại đang không diễn ra theo những toan tính của “Ngài mũi đỏ”.

Sao Paulo tiếp tục cho thấy họ là một con cáo già trên thị trường chuyển nhượng. Trong một động thái mới nhất, đội bóng Brazil đã ngỏ ý muốn gia hạn hợp đồng với Lucas Moura, từ 2016 lên thành 2018. Nếu điều này trở thành sự thực, tức Lucas Moura đồng ý, giá trị phá vỡ hợp đồng của anh khi đó sẽ rất cao và tất nhiên, cái giá 30 hay 35 triêu bảng có khi không còn phù hợp nữa.

“Một bản hợp đồng mới với Lucas Moura là điều mà chúng tôi đang cân nhắc lúc này”, Giám đốc Thể thao của Sao Paulo, Adalberto Baptista tiết lộ với báo giới. “Hợp đồng của cậu ấy còn 4 năm nữa mới hết hạn và giờ chúng tôi muốn cậu ấy ký thêm 2 năm nữa. Hiện tại thì cậu ấy cùng gia đình và người đại diện của mình đang có mặt tại Anh để theo dõi Olympic và chúng tôi sẽ chờ họ về để thảo luận. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và hi vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ trong thời gian tới”.

Jose Mourinho cũng đã để mắt tới Lucas Moura

Có thể Sao Paulo muốn giữ người nhằm nâng giá thật, nhưng cũng có thể đó chỉ là cách họ “rung cây” dọa Man Utd, rằng hãy nhanh chân lên nếu không mọi thứ sẽ khép lại. Nên nhớ rằng, với những đội bóng Brazil, họ luôn ưu tiên bán được những tài năng của mình với giá cao nhất, ít có chuyện ôm khư khư để đấy nhằm tạo nền tảng cho CLB. Vấn đề bây giờ chỉ là HLV Alex Ferguson và Man Utd có quyết liệt, có chấp nhận chi đậm hay không mà thôi.

Ngoài thông tin Sao Paulo tính gia hạn hợp đồng với Lucas Moura, một thông tin khác cũng khiến người Man Utd lo lắng thương vụ sẽ bị đổ bể, đó là việc Real Madrid đang có ý từ bỏ thương vụ Luka Modric và trở lại với Lucas Moura. Cần biết rằng, xét độ mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, Real Madrid luôn ăn đứt Man Utd. Một khi Jose Mourinho muốn ai, Chủ tịch Florentino Perez sẽ chẳng tiếc tiền để mang về.