Milan hướng tới mùa giải mới: Trong nỗi hoài nghi

Các Milanista đang trải qua những ngày hè mất mát khi những tượng tài, những ngôi sao sáng nhất đã lần lượt ra đi.

Ở mùa giải năm ngoái, Milan đã không thể ngăn cản được Juve giành Scudetto dù đã có những lúc Rossoneri mới chính là kẻ chiếm thế thượng phong. Đội hình thiếu chiều sâu là một trng những nguyên nhân chính khiến Milan hụt hơi ở chặng đua nước rút. Gạt sang một bên những nỗi buồn về một mùa bóng thất bại, tất cả các Milanista đều tin rằng đội bóng con cưng của mình sẽ đứng dậy mạnh mẽ hơn trong mùa giải mới.

Thế nhưng, với những gì Milan đã làm kể từ đầu mùa hè, sẽ rất khó để những hi vọng trên có thể đơm hoa kết trái. Đầu tiên là việc hàng hoạt các trụ cột như Nesta, Bommel, Gattuso, Zambrotta hay Seedorf dứt áo ra đi khiến Milan lâm vào tình trạng khủng hoảng nhân sự. Ngay lập tức các phương án thay thế được tính tới nhưng tất cả những cái tên gia nhập San Siro thật chẳng khiến người hâm mộ được yên lòng.

Trong số này, chỉ có duy nhất Montolivo được coi là có số có má và đã khẳng định được tài năng của mình. Còn lại những Mesbah, Merkel, Maxi Lopez, Lucas Roggia, Pazzagli, Constant, Acerbi, Chinellato hay Gabriel đều quá non hoặc chưa đủ đẳng cấp để chơi cho một đội bóng giàu tham vọng như Milan. Thế nhưng, cũng không thể trách những người đứng đầu Rossoneri bởi tình hình tài chính tại San Siro chẳng mấy dư giả để có thể thực hiện những bản hợp đồng bom tấn. Những cầu thủ tới với nhà cựu vô địch Serie A hầu hết đều là theo dạng chuyển nhượng tự do hoặc cho mượn.

Montolivo là cái tên sáng giá nhất đến với Milan hè này

Tất nhiên, của rẻ bao giờ cũng là của ôi, Milan chắc chắn là người thấu hiểu nhất điều này khi ở mùa giải trước những bản hợp đồng kiểu như vậy đã không phát huy được tác dụng. Tiêu biểu nhất là trường hợp của Taiwo và Mexes. Cả hai đều đã đến và mang theo bao hi vọng nhưng rồi đã lặn mất tăm như chính giá trị của mình.

Trong bối cảnh như vậy, người hâm mộ chỉ còn biết trông chờ vào Ibrahimovic và Thiago Silva hai ngôi sao sáng nhất còn lại trên bầu trời San Siro bởi cả Pato, Cassano hay Robinho rồi Boateng đều thi đấu quá thất thường. Họ tin tưởng rằng, còn Silva và Ibra, Milan vẫn đủ sức tranh giành Scudetto với Juve hay Inter. Tuy nhiên, niềm tin nhỏ nhoi của các Milanista nhanh chóng cũng bị dập tắt bởi cả Ibra cũng như Silva đều đã lần lượt ra đi.

Cách đây 3 ngày, PSG chính thức có Thiago Silva với giá 42 triệu euro và ngày hôm nay, đội bóng Pháp đã cướp nốt Ibrahimovic khỏi tay Milan. Núi tiền từ PSG đã khiến những người đứng đầu Milan chẳng thể đừng lòng. Họ đã bán đi hai tia hi vọng cuối cùng của tương lai đội bóng. Không còn Silva, không còn Ibra, Milan sẽ chỉ là một đội bóng tầm thường theo đúng nghĩa của nó.

Mùa giải mới đang tới rất gần và các Milanista có lý do để lo lắng. Rồi đây, Rossoneri với đội hình gồm toàn những cầu thủ chỉ ở mức trung bình sẽ lấy gì để đấu với Juve, Inter hay Roma? Số phận của Milan sẽ ra sao khi mà đội ngũ trong tay Allegri quá tầm thường. Sẽ là hơi quá đáng nếu cho rằng Milan đang đặt 1 chỗ tại Serie B nhưng có lẽ đội bóng này cũng chẳng lên mục tiêu gì to tát trước mùa giải mới.