Milan “đánh động” cả Real Madrid lẫn Chelsea

Theo tờ Sussidiario, Milan dự kiến làm mới hàng công của họ trong mùa Hè 2012 bằng việc chiêu mộ một chân sút đẳng cấp và để có tiền phục vụ dự án đó, họ sẵn sàng hy sinh Pato.

Tiền đạo người Brazil không quá quan trọng với Milan cả về chuyên môn lẫn những yếu tố khác. Chuyện anh là bạn trai của con gái Silvio Berlusconi chẳng có tác động gì ở đây khi lợi ích của Milan luôn được đặt lên trên hết.

Milan sẵn sàng hy sinh Pato vào mùa Hè 2012 - Ảnh Getty

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, Milan đã rất sẵn sàng chia tay Pato và có lúc tưởng như anh cập bến Parc des Princes của PSG đến nơi. Nhưng sau đó chính Pato đã từ chối vụ chuyển nhượng này và ở lại sân San Siro. Nói thế để thấy rằng Milan không định giữ Pato lại bằng mọi giá. Nếu có đội bóng nào trả giá thỏa đáng, họ sẵn sàng để Pato ra đi.

Tất nhiên là nếu có rời Milan, Pato cũng muốn thi đấu cho một CLB tầm cỡ nào đó chứ không hứng thú với viễn cảnh khoác áo một đội bóng làng nhàng. Vừa vặn là Chelsea cũng như Real Madrid đều có tên tuổi cả. Thêm một điều quan trọng nữa là cả hai đều có thể trả anh lương cao. Và cuối cùng, họ đều có thực lực để cạnh tranh các danh hiệu quan trọng. Tất nhiên, cả PSG cũng muốn có Pato và tin Milan sẽ chủ động “bật đèn xanh” cho anh ra đi vào mùa Hè 2012 chắc chắn được đội bóng thủ đô nước Pháp chào đón nhiệt liệt. PSG không nổi tiếng như Chelsea hay Real Madrid nhưng họ có tiền, có tham vọng và đang khao khát thành công đến cháy bỏng. Điều quan trọng nữa là nếu đến Paris, Pato sẽ gặp lại hai người thầy cũ của anh là Leonardo và Ancelotti nay đang phụng sự PSG.

Về phía Milan, càng lúc họ càng cần một tiền đạo tầm cỡ để chia lửa cùng Ibrahimovic. Để tránh cảnh lúc nào cũng lo lắng mỗi khi Ibra có nguy cơ vắng mặt, chẳng hạn như trong trận đấu then chốt với Juventus cuối tuần này ở Serie A. Max Allegri đang chứng tỏ Milan vẫn rất mạnh dù vắng Ibra. Maxi Lopez, El Shaarawy, Emanuelson…tất cả đều sẵn sàng tỏa sang bất cứ lúc nào. Nhưng nói gì thì nói, phong độ ổn định vẫn là điều cực kỳ quan trọng mà về những khía cạnh này không ai dám chắc những con người nói trên có thể đạt được. Kể cả Robinho và Pato cũng không có điều đó.

Ai có thể mang đến những bàn thắng một cách (tương đối) đều đặn mỗi cuối tuần cho Milan ngoài Ibra? Câu trả lời là không ai cả (cho tới lúc này). Thế nên, không ngạc nhiên khi Max Allegri muốn có thêm một trung phong đích thực nữa. Kiểu như Falcao, Torres, hay Higuain… Real Madrid, Chelsea và PSG đã được “đánh động”. Họ đang chờ mùa Hè đến để lấy Pato.