Messi vui, Ronaldo buồn

Argentina của Messi vượt qua đối thủ khó xơi Thụy Điển. Tại Paris, người Đức có một chiến thắng thuyết phục trước đối thủ kị rơ "láng giềng" Pháp.

Trong khi đó, Ronaldo lại chẳng thể giúp Bồ Đào Nha tránh khỏi thất bại trước Ecuardo.

Gặp Thụy Điển, Argentina chủ động dâng cao đội hình và ngay từ phút thứ 3, cách biệt đã được tạo ra bằng pha đốt lưới nhà của hậu vệ Lustig. Bàn thua quá sớm này nằm ngoài dự tính của HLV Erik Hamrén nhưng chỉ mất 15 phút, hàng vạn khán giả tại sân Friend Arena có dịp ăn mừng bàn thắng sau tình huống lên tham gia không chiến chuẩn xác của Jonas Olsson. Nhanh chóng có được bàn gỡ hòa, Thụy Điển hưng phấn và chơi đôi công của Argentina.

Rất tiếc, chính sự nóng vội này đã khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt. Đúng 1 phút sau khi để đối thủ quân bình tỷ số, đội bóng Nam Mỹ lại thiết lập được thế dẫn bàn nhờ công của Di Maria. Đến phút 24, Argentina có được bàn thắng thứ 3. Xuất phát từ pha để mất bóng của Ibrahimovic ở giữa sân, Messi dứt điểm nguy hiểm, thủ thành đội chủ nhà xuất sắc đấm bóng giải nguy nhưng Higuain xuất hiện đúng lúc đệm bóng dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Argentina.

Với màn trình diễn quá thất vọng, Ibrahimovic bị thay ra khi hiệp 1 kết thúc. Không còn Ibra, lối chơi của Thụy Điển trở nên bế tắc và thiếu sáng tạo. Trong suốt quãng thời gian của hiệp đấu thứ 2, đội chủ nhà không để lại được bất kỳ ấn tượng nào. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5 của Elm chỉ giúp Thụy Điển không bị thua Argentina quá đậm mà thôi.

Ở một trận giao hữu khác, Pedro lập cú đúp giúp đương kim VĐTG Tây Ban Nha đánh bại Uruguay với tỷ số 3-1. Không có Xavi, Xabi hay Iker Casillas nhưng "Bò tót" vẫn giành được chiến thắng thuyết phục trước Uruguay để làm quà cho lần khoác áo đội tuyển thứ 100 của Puyol.

Hơn 25 năm qua, Đức chưa một lần đánh bại được người Pháp nhưng lần này, họ phá được cái dớp đáng quên đó ngay tại thủ đô Paris hoa lệ. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng hai đội tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng của mình khi đưa ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Có lợi thế sân nhà, Mathieu Valbuena mở tỷ số cho đoàn quân của HLV Deschamps với pha đánh đầu bồi chính xác sau cú sút phạt đập xà ngang của Benzema.

Nhưng hiêp hai mới là lúc cho ĐT Đức bùng nổ. Liên tiếp là các pha lập công của Mueller ở phút 51 và Khedira phút 74 giúp "Cỗ xe tăng" ngược dòng giành chiến thắng ngay ở Stade de France.

Tại thủ đô Amsterdam (Hà Lan), cả Italia lẫn Hà Lan đều có thể hài lòng kết quả hòa 1-1. Phải đến tận phút thứ 16, trận đấu trên mới xuất hiện tình huống đáng chú ý đầu tiên nhờ một pha phối hợp rất hay của bộ ba Van Persie-Lens-Maher bên cánh phải. Tuy nhiên, thủ thành Buffon kịp bay người cản phá rất đẹp mắt. Đến phút 33, đội chủ nhà tìm được bàn mở tỷ số do công của Lens. Trong pha bóng này, sự thiếu dứt khoát của hàng thủ Italia góp công không nhỏ vào bàn thắng trên. Rõ ràng, HLV Prandelli vẫn chưa thể tìm ra phương án hiệu quả để lấp vào khoảng trống khi Chiellini vắng mặt.

Dù vậy, nhà Á quân EURO 2012 cũng không phải tay trắng rời Hà Lan khi đúng phút bù giờ cuối cùng, Verratti có tình huống xâm nhập vòng cấm bất ngờ trước khi dứt điểm lạnh lùng ấn định tỷ số 1-1 cho trận đấu.

Đáng thất vọng ở loạt trận giao hữu này là việc Bồ Đào Nha của Cris Ronaldo để cho Ecuardo của Antonio Valencia đánh bại. Chính tiền vệ Valencia của Man United mở điểm cho đội nhà bằng một pha đánh đầu dũng mãnh. Ngay sau đó CR7 tỏa sáng cân bằng tỷ số cho đội bóng của HLV  Paulo Bento với pha dứt điểm tuyệt hảo. Bồ Đào Nha sau đó dẫn ngược 2-1 với pha lập công của Postiga nhưng Ecuardo chỉ cần 11 phút, từ phút 60 đến 71 để "kết liễu" đối thủ.

Bàn gỡ hòa là từ tình huống Joao Pereira đá phản lưới nhà và cuối cùng, Caicedo ghi tên mình lên bảng điện tử với pha ấn định chiến thắng 3-2 cho đại diện của Nam Mỹ.

Kết quả một số trận giao hữu đáng chú ý
Anh 2-1 Brazil
Hà Lan 1-1 Italia
Tây Ban Nha 3 - 1  Uruguay
Thụy Điển 2 - 3 Argentina
Pháp 1-2  Đức
Bồ Đào Nha 2-3 Ecuador
Iceland  0-2  Nga
Nhật Bản 3-0 Latvia
Hàn Quốc 0-4  Croatia
Na Uy 0-2  Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ 0-2 CH Czech