Man City giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới

Tiền đạo người Bosnia Edin Dzeko ghi bàn duy nhất của trận đấu từ cú vô lê tuyệt đẹp, mang về Cúp giao hữu tại châu Á cho Man City.

Đó là một pha dứt điểm không thể cản phá của Dzeko ngay phút thứ 9, tạo ra khác biệt duy nhất của trận đấu. Hiệp 2 Dzeko đứng trước cơ hội rất rõ ràng để lập cú đúp, nhưng anh lại sút hỏng quả phạt đền.

Sunderland vào sân với đội hình không thay đổi gì so với khi họ đánh bại Tottenham hồi giữa tuần. Trong khi đó, Pellegrini tung tân binh Alvaro Negredo vào sân từ đầu sau vài phút khá ấn tượng trận gặp đội Miền Nam Trung Quốc.

Chính đội bóng của HLV Di Canio khởi đầu ấn tượng hơn, nhưng cú đánh đầu của Wes Brown vừa trở lại sau chấn thương đã đi chệch khung thành. Trớ trêu là chính Brown lại góp mặt trong bàn thua của đội nhà. Yaya Toure mở một đường chuyền dài, cú phá bóng của Brown đưa bóng đến đúng tầm vô lê của Dzeko, khiến thủ thành mới tậu Vito Mannone không có một cơ hội cản phá.

Negredo cũng có cơ hội của riêng mình. Tuy nhiên, cú sút từ đường chuyền của đồng hương David Silva chỉ đưa bóng đi cao hơn khung thành. Sau đó, mặt sân - nỗi âu lo của Pellegrini trước trận - thật sự trở thành một thảm họa. Điều này khiến cả 2 thi đấu cực kỳ dè dặt vì ngại những chấn thương không đáng có.

Ấy vậy mà trung vệ Matija Nastasic vẫn phải rời sân giữa chừng vì chấn thương. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận đấu và Man City dành Cúp giao hữu tại châu Á.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

MANCHESTER CITY: Pantilimon; Zabaleta, Kompany, Nastasic (Lescott 75), Clichy (Kolarov 62); Milner (Navas 46), Toure (Fernandinho 62), Garcia, Silva (Nasri 46); Dzeko, Negredo (Barry 79).

SUNDERLAND: Mannone; Gardner, O’Shea, Brown, Colback; Johnson (Karlsson 61), Larsson, Cabral (Ba 46), Giaccherini (McClean 76); Altidore (Wickham 46), Sessegnon (Mandron 88).