Malaysia - Việt Nam: Cảm xúc thăng hoa

Bất chấp phải đá ở sân khách, ĐT Việt Nam vẫn chơi một trận đấu tuyệt hay.

Trước sức ép của hàng vạn CĐV Malaysia, ĐT Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Ngay phút thứ 4, Hoàng Thịnh suýt có bàn mở tỷ số sau pha phối hợp cực hay của ĐTVN nếu cú cứa lòng của anh chính xác hơn.

Khi đang tạo được thế trận ấn tượng, ĐTVN bất ngờ chịu quả penalty (bóng chạm tay một cầu thủVN trong vòng cấm) ở phút 14 và Rahim không mắc sai lầm nào, đưa Malaysia vượt lên. Không nao núng, các học trò HLV Miura vẫn bình tĩnh triển khai bóng.

Phần thưởng dành cho ĐTVN là bàn gỡ hòa của Huy Toàn ở phút 32. Người đóng thế cho Minh Tuấn đã lao vào đá bồi tung lưới Malaysia sau khi bóng bật ra từ cú đá của Văn Quyết. Sau đây,ĐT Việt Nam vẫn kiểm soát tốt cuộc chơi nhưng không có thêm bàn thắng.

Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam tiếp tục cho thấy sự chủ động. HLV Miura thậm chí còn gây bất ngờ khi rút Thành Lương ra, tung Mạc Hồng Quân vào sân. Và chính Hồng Quân là người nhanh chóng ghi dấu ấn với đường kiến tạo cho Văn Quyết lập công ở phút 62. Tất nhiên phải nói rằng Quyết đã quá đẳng cấp ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐTVN.

Thời gian còn lại, ĐTVN chơi phòng ngự phản công, tạo thêm nhiều cơ hội ăn bàn nhưng bất thành. Trong khi đó, những nỗ lực của Malaysia ở cuối trận cũng đều bị hàng thủ Việt Nam hóa giải.

Thắng 2-1 ngay trên đất khách, ĐT Việt Nam đã nắm một nửa chiếc vé vào chung kết. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra tại Mỹ Đình vào lúc 19h ngày 11/12.

Chung cuộc: Malaysia 1-2 Việt Nam

Ghi bàn: Rahim 14' (penalty) - Huy Toàn 32', Văn Quyết 60'

Đội hình xuất phát:

Malaysia: Che Mat, Jasuli, Rahim, Talaha, Sali, Subramaniam, Akil, Kamal, Azmi, Ahmad, Shas.

Việt Nam: Nguyên Mạnh - Văn Biển, Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải - Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương, Huy Toàn - Công Vinh, Văn Quyết.