Malaga - Real: Thêm một lần đau

Malaga tiếp tục dồn lên vai HLV Jose Mourinho một núi áp lực bằng chiến thắng 3-2 trên sân La Rosaleda.

Vết thương của Real Madrid tại La Liga tiếp tục bị khoét sâu khi họ bị Malaga đánh bại 3-2 trong cuộc đối đầu gay cấn và hấp dẫn. Cả 5 bàn thắng đều đến trong hiệp đấu cuối "điên cuồng", với tiền vệ trẻ đang lên Isco là người mở tỷ số với một cú dứt điểm đẹp mắt.

Roque Santa Cruz là người mang về chiến thắng cho đội chủ sân La Rosaleda với cú đúp sau khi vào sân từ băng ghế dự bị và khiến Jose Mourinho kết thúc năm 2012 trong vô vàn sức ép với 16 điểm nhìn lên Barcelona trên ngôi đầu. Thậm chí Los Blancos bây giờ còn phải rơi vào cuộc chiến giành vị trí thứ 3 với chính Malaga khi chỉ hơn đội bóng Adanlusia có 2 điểm.

Mourinho đã gây ngạc nhiên cho tất cả bằng quyết định để đội trưởng Iker Casillas dự bị, trao suất bắt chính cho thủ thành Antonio Adan.

Nhưng đồng nghiệp của Adan ở khung gỗ đối diện, Wily Caballero mới là người phải làm việc đầu tiên, với một phản xạ tuyệt vời cản phá cú sút phạt của Cris Ronaldo từ khoảng cách hơn 20 mét khi trận đấu mới chỉ trôi qua vài phút.

Trong 45 phút đầu tiên, Real là đội sở hữu nhiều cơ hội thuận lợi hơn cả. Đội bóng Thủ đô đáng lẽ ra phải vượt lên dẫn trước ở phút 24, nhưng lại là Ronaldo, sau pha đường chuyền vào của Di Maria từ bên cánh phải đã đưa bóng đi cách xa khung thành một cách khó tin. Chưa đầy một phút sau, tiếp tục bộ đôi này gây sóng gió lên khung thành Malaga, lần này Ronaldo là người chuyền vào từ cánh trái cho Di Maria băng xuống, xử lý 1 nhịp và sau đó tâng bóng qua đầu thủ thành Caballero nhưng bóng lại đi ra ngoài khung thành rất đáng tiếc.

Tuy nhiên mọi thứ đảo chiều trong hiệp cuối khi Malaga có bàn mở tỷ số ngay khi hiệp 2 mới chỉ bắt đầu được 4 phút. Joaquin đã làm rất tốt với tình huống đón và xử lý bên trái, trong vòng cấm trước khi chuyền ngược ra cho Isco, sau một nhịp đẩy bóng làm trôi Khedira sút tung lưới Adan.

Casillas phải ngồi chứng kiến Real thất bại đau đớn

Francisco Portillo thiếu chút nữa nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà sau đường chuyền của Jesus Gamez trong vòng cấm, nhưng Adan đã chơi xuất sắc.

Real chơi hay hơn trong hiệp 1, và Malaga tạo ra tất cả cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2. Nhưng đội bóng của Jose Mourinho lại may mắn có bàn gỡ hòa khi trận đấu còn 21 phút với pha đá phản lưới nhà của Sanchez.

Tuy nhiên, sự lỏng lẻo của hàng thủ Real khiến họ phải trả giá ở phút 73. Gamez căng ngang sệt từ cánh phải vào trong, bóng đi thẳng đến vị trí Santa Cruz sau khi cú đánh gót của Joaquin bị Adan cản phá và tiền đạo người Paraguay dĩ nhiên không mắc sai lầm khi trước mặt là khung thành rộng thênh thang.

Chưa đầy 3 phút sau khi nâng tỷ số lên 2-1, Malaga có bàn thắng thứ 3 xuất phát từ pha phản công xuất sắc. Vẫn là Joaquin nhận bóng bên cánh trái, đi ngang vào trong và chuyền cho Santa Cruz thoát xuống tung cú sút ngay đưa bóng đi vào góc gần hạ gục thủ thành Adan.

Nhưng chỉ khi đội chủ sân La Rosaleda tưởng như đã tạo ra cách biệt an toàn, thì Oezil đã tận dụng rất nhanh đường chuyền về ẩu của một tiền vệ Malaga, sau đó đưa vào trong cho Benzema rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Khi đó trận đấu đang ở phút 81, tức vẫn còn khoảng 10 phút cho Real tìm bàn gỡ, tuy nhiên khả năng chơi phòng ngự kỷ luật tuyệt vời của Malaga đã khiến Los Blancos nhận cái kết cay đắng.

Chung cuộc: 3-2

Bàn thắng
Malaga: Isco 48', Santa Cruz 73', 75'
Real: Gamez (phản lưới, 65'), Benzema 81'

Đội hình thi đấu:

Malaga: Caballero, Gamez, Demichelis, Monreal, Sanchez, Camacho, Joaquin, Eliseu, Portillo (Iturra 70'), Isco, Saviola (Santa Cruz 65')

Real: Adan, Pepe, Ramos, Arbeloa (Callejon 58'), Khedira, Alonso (Modric 77'), Essien, Di Maria (Kaka 64'), Oezil, Ronaldo, Benzema.

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý tại vòng 18 La Liga

Valladolid 1-3 Barcelona
Malaga 3-2 Real Madrid
Athletic Bilbao 0-2 Zaragoza