Lee Teuk "đại náo" Twitter

Bằng việc công bố số điện thoại, Lee Teuk khiến cộng đồng fan Super Junior náo loạn. "Trò đùa dại dột" này đã gây ra không ít hậu quả cho cả anh chàng lẫn các fan.

Ngày cá tháng Tư vừa qua, trưởng nhóm Super Junior Lee Teuk đã công bố một dãy số điện thoại thiếu 3 chữ số trên Twitter. Số cuối cùng Lee Teuk tiết lộ là "1", nhiều người đoán 3 số còn thiếu là 004, để hợp nhất với số 1 trở thành 1004, trùng với tên tài khoản trên Twiiter của anh chàng. Và thế là một cơn bão các cuộc gọi, nhắn tin và chat voice đổ dồn đến số điện thoại mà fan nghĩ rằng đó là của Lee Teuk.

Lee Teuk nghịch dại khi công bố số điện thoại của mình thiếu 3 số cuối khiến một người khác có số tương tự bị ảnh hưởng ít nhiều.

Do trò đùa cá tháng tư này của Lee Teuk, chủ nhân thật của số điện thoại có đuôi 1004 lĩnh đủ hậu quả. Ngày 2/4, người bạn của chủ nhân số điện thoại lạ đã up lên mạng bức ảnh thông báo lượng khổng lồ các cuộc gọi đến. "Bạn của tôi đã phải nhận liên tiếp các cuộc gọi từ 4 giờ sáng", người này viết. Lee Teuk đã vội vàng sửa sai kêu gọi fan: "Các em đừng để bị lừa bởi một số điện thoại giả nhé. Gọi cho anh theo số này này" và công bố luôn số điện thoại thật của mình.

Các fan đã tới tấp gọi với mong muốn được liên lạc với Lee Teuk.

Vài giờ sau đó, Lee Teuk lại tweet: "Điện thoại của anh đã nhận được một lượng lớn các cuộc liên lạc. Anh rất vui nếu như điều đó khiến các em cảm thấy vui vẻ". Hành động sửa sai của Lee Teuk vẫn chưa đủ xoa dịu chủ nhân số điện thoại bị làm phiền. Họ cho rằng Lee Teuk nên gửi lời xin lỗi đầu tiên. Bởi đến thời điểm hiện tại, số điện thoại kia vẫn phải nhận các cuộc gọi và tin nhắn. Một số cư dân mạng cũng nhân hành động này chỉ trích trưởng nhóm SuJu không biết "suy nghĩ" và hành động bất cẩn. Nhưng một số khác lại bênh vực anh ý và cho rằng, đây chỉ là một trò đùa. Và Lee Teuk đâu có cung cấp số điện thoại của người khác. Tất cả chỉ do người hâm mộ gọi nhầm mà thôi.

Thật may cho Teuk vì hành động này của anh ý không xảy ra ở Mỹ. Nếu không, chắc chắn anh sẽ gặp phải rắc rối pháp luật như Justin Bieber. Trong một lần hứng chí, giọng ca của Boyfriend đã ghi một dãy số ngẫu hứng lên blog của mình. Tất nhiên, 19 triệu fan của Justin trên toàn thế giới thi nhau gọi đến số điện thoại đó. Chủ nhân của số điện thoại vô tình trùng với dãy số Justin viết "điên tiết" đòi Justin bồi thường thiệt hại một số tiền lớn.

Hậu quả của việc đưa số điện thoại thật của mình là anh chàng... đi đời luôn cái điện thoại bởi một lượng cuộc gọi quá khủng trong thời gian quá đột ngột.

Cũng ngày 2/4 vừa qua, chàng béo Shin Dong của SuJu lừa fan bằng việc up lên mạng bức ảnh khuôn mặt mình với chằng chịt các nét bút dạ như thể chuẩn "tút tát" gương mặt. Điều đó dấy lên nghi ngờ Shin Dong lại phẫu thuật thẩm mỹ.

Lần phẫu thuật gần đây nhất của Shin Dong là cắt mí để mắt to hơn.

Bức ảnh Shin Dong up lên mạng. Đây là các nét vẽ của bác sĩ thẩm mỹ trước khi tút tát nhan sắc cho bệnh nhân.

Các fan đã hối hả bình luận và cho rằng đã hết ngày Cá tháng tư rồi, nếu Shin Dong không muốn đùa mà có ý định đi phẫu thuật, thì các fan cho rằng đây là điều không cần thiết. Bởi vì: "Chúng em vẫn luôn yêu quý anh, cho dù anh có như thế nào đi chăng nữa".