Khi Champions League được phát sóng trên VTV những năm 90 của thế kỷ trước cũng chính là thời điểm các trận đấu hấp dẫn trên khắp các sân cỏ châu Âu đến được với người dân Việt Nam. Đối với những người yêu bóng đá nó chẳng khác gì ly nước mát giữa mùa hè oi bức.
Đến những năm đầu thế 21, khi công nghệ thông tin phát triển thì không chỉ Champions League mà cả các giải bóng đá hấp dẫn như: Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan…tràn ngập trên các kênh sóng truyền hình, và có thể nói đó là thời điểm “cực thịnh” của bóng đá miễn phí trên truyền hình.
Truyền hình trả tiền bắt đầu ra đời khi VCTV và VTC cùng cho ra đời hệ thống truyền hình cáp và tranh nhau giành lấy “miếng bánh” Ngoại hạng Anh. Đã có những tranh cãi xảy ra nhưng cuối cùng thì mọi việc được giải quyết, điều duy nhất ghi nhận được sau “trận đấu” của VCTV và VTC là người dân đã bắt đầu hiểu được họ phải trả tiền để xem những trận bóng đá.
Nhưng khi người dân chưa kịp “ổn định tinh thần” thì lại nhận được 1 cú sốc còn lớn hơn đó là sự ra đời của đài truyền hình K+. Ngay khi vừa “chào đời” thì K+ đã “ti toe” là họ giành bản quyền các trận Super Sunday. Giải ngoại hạng Anh chỉ có các trận ngày Chủ Nhật là đáng chú ý nhất. Vậy thì chẳng khác nào K+ “chơi khó” người hâm mộ. Tất nhiên cái giá để xem các trận đấu của K+ cũng tăng lên gấp vài lần.
Hơn 1 tuần nay K+ tiếp tục làm “nản lòng” các fan cuồng nhiệt của bóng đá khi tuyên bố họ đã có thêm bản quyền Champions League. Nếu K+ tiếp tục độc quyền thêm Cup C1 - món ăn tinh thần không thể thiếu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì thật sự công nghệ truyền phát sóng hiện đại của K+ sẽ đưa người hâm mộ có thu nhập thấp về… thời đồ đá.
Ngoài Champions League và các giải đấu lớn như: Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 thì từ mùa giải 2012-2013, K+ sẽ sở hữu thêm bản quyền phát sóng các giải đấu khác như: Bundesliga, Championship, League One, League Two, Carling Cup, 150 trận đấu vòng loại World Cup 2014 của các đội bóng hàng đầu châu Âu và Nam Mỹ, các trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển Argentina và Brazil. Có thể nói gần như K+ đã có bản quyền và độc quyền gần như tất cả các giải đấu hấp dẫn mà người hâm mộ quan tâm. Như vậy vào mùa giải tới những người hâm mộ môn thể thao vua (đa số là thu nhập thấp) sẽ có rất ít cơ hội chứng kiến những trận đấu đỉnh cao của bóng đá châu Âu và thế giới.
Đến V-League cũng độc quyền!
Cách đây không lâu thì các đài truyền hình đã đụng độ “nảy lửa” để có bản quyền… V-League, điều chưa bao giờ xảy ra, thậm chí nhiều người còn nói vui rằng “có đến đón bằng ô tô ra tận sân cũng chẳng ai xem”. Có thế nói bóng đá là món hàng vô cùng lợi nhuận cho các nhà đài, nếu không có chế tài kịp thời thì không lâu nữa các đài truyền hình có thể độc quyền luôn cả các chương trình phim, ca nhạc, thể thao và...quảng cáo.
Xem truyền hình trả tiền là điều không còn mới, và đa số người dân cũng đã chấp nhận điều này. Tuy nhiên việc các đài truyền hình vẫn đang đấu đá nhau để dành lấy "miếng bánh" ngon khiến cho vấn đề vốn đã rắc rối còn trở nên khó giải quyết hơn. Các đài truyền hình hãy ngồi lại với nhau để tìm ra hướng giải quyết có lợi nhất cho người hâm mộ.