Juventus – AC Milan: Giành vé kịch tính

Thắng lợi 2-1 ngay tại lượt đi giúp Juventus có một lợi thế lớn cho trận lượt về. Song sự thận trọng đã suýt khiến họ phải trả giá. May mắn là “Lão bà” vẫn còn một Del Piero chưa bao giờ hết nhiệt và một Vucinic luôn biết tỏa sáng đúng lúc.

Niềm vui của các cầu thủ Juventus

Lượt đi tại San Siro, bằng cú đúp siêu hạng của Martin Caceres, Juventus đã xuất sắc đánh bại AC Milan với tỉ số 2-1. Đó là một lợi thế quá lớn cho trận lượt về diễn ra tại Juventus Arena diễn ra vào rạng sáng nay. Tuy nhiên, với một sự thận trọng nhất định, HLV Conte đã không cho các học trò chơi tấn công phủ đầu, như cách họ từng làm trước Fiorentina cách đây ít ngày. Thay vào đó là một lối chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự và chủ động trong những pha phản công.

Ở những phút đầu tiên của trận đấu, điều này đã phát huy tác dụng khi khi nó khiến một Milan đang hưng phấn và quyết tâm phải tỏ ra nóng vội. Và một khi đối thủ đã tỏ ra nóng vội, đó cũng là lúc mà Juventus đưa ra những đòn chí mạng. Phút 28, từ một nỗ lực xuống cánh của Lichsteiner, bóng được chuyền vào trong vòng cấm địa Milan và Del Piero đã xuất hiện đúng lúc để ghi bàn mở tỉ số.

Có thể hiểu được sự vui mừng của Del Piero sau bàn thắng này, vì đây mới là pha lập công thứ 2 của anh cho Juventus trong mùa này và nó đều đến từ Coppa Italia. Đây cũng là bàn thắng thứ 287 của chân sút kỳ cựu người Ý cho “Lão bà” và giúp anh tiếp tục bỏ xa kỷ lục ghi bàn cho CLB của huyền thoại Giampiero Boniperti (182 bàn).

Del Piero và bàn thắng thứ 287 cho Juventus

Với bàn thua này (tổng tỉ số là 3-1), nhiệm vụ giành vé đi tiếp của AC Milan càng trở lên khó khăn gấp bội. Muốn đi tiếp, họ cần phải ghi được ít nhất 3 bàn thắng nữa và không được phép để thua thêm. Có lẽ, chẳng một Milanista nào có mặt Juventus Arena dám hi vọng vào một cuộc lội ngược dòng của đội nhà. Tuy nhiên, dưới sân bóng, thầy trò Allegri lại không nghĩ thế. Còn nước còn tát và chiến lược gia này đã đốc thúc các học dâng lên mạnh mẽ hơn nữa.

Sau rất nhiều nỗ lực, rốt cục Milan cũng được đền đáp trong hiệp 2. Lần lượt Mesbah rồi Lopez ghi bàn giúp đội khách dẫn lại 2-1. Tất nhiên, Juventus nên tự trách mình ở hai bàn thua này. Họ đã hài lòng quá sớm sau bàn thắng của Del Piero và mất hẳn độ sắc nét trong những đợt tấn công. Thêm vào đó, hàng phòng ngự lại thường xuyên có những tình huống chơi như mơ ngủ. Thủng lưới 2 bàn còn là may với “Lão bà”.

Thủng lưới 2 bàn liên tiếp, Juventus đã để Milan cân bằng tỉ số 3-3 và đó cũng là tỉ số cuối cùng của 90 phút chính thức. 2 đội bước vào 30 phút hiệp phụ. Juventus vẫn có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, nhưng nếu vẫn chơi như suốt hiệp 2, chẳng ai dám tin họ sẽ là đội giành vé. Thế nên, việc thay đổi là điều bắt buộc mà HLV Conte cần phải làm.

Trong khoảng thời gian đầu hiệp phụ, Conte đã quyết định cho các học trò chơi tấn công phủ đầu. Và điều đó lập tức phát huy tác dụng trước một Milan có khá nhiều cầu thủ đã tỏ ra mệt mỏi. Phút 95, Vucinic có pha dứt điểm tuyệt đẹp từ bên ngoài vòng cấm và buộc Amelia chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng. 4-3, lợi thế một lần nữa thuộc về Juventus.

Người hùng Vucinic

Sau bàn thắng này, Juventus chuyển nhanh sang chơi phòng ngự phản công với một sự tập trung cao độ. Không còn là những pha bóng hớ hênh mà thay vào đó là tầng tầng lớp lớp hậu vệ, khiến Milan chỉ còn biết tấn công trong vô vọng. Cuối trận, hình ảnh các cầu thủ Milan bức xúc, nóng vội, gây hấn với các cầu thủ Juventus đủ để nói lên sự bế tắc của họ.

Thua chung cuộc 3-4, Milan đã phải nhường vé đi chung kết Coppa Italia cho Juventus. Hiện “Lão bà” cùng với AS Roma chính là hai đội giàu thành tích nhất Coppa Italia với cả thay 9 lần vô địch. Nhưng giờ họ đang có cơ hội để vượt mặt đại diện thủ đô nếu đánh bại Napoli hoặc Siena trong trận chung kết.

Đội hình thi đấu:
Juventus: Storari; Lichtsteiner (Caceres 90’), Bonucci, Chiellini, De Ceglie; Giaccherini, Pirlo, Vidal; Pepe (Marchisio 63’), Del Piero (Borriello 73’), Vucinic
Milan: Amelia; Antonini, Mexes, Thiago Silva, Mesbah; Aquilani (Nocerino 67’), Seedorf, Muntari; Emanuelson; Ibrahimovic (Maxi Lopez 46’), El Shaarawy (Inzaghi 77’).

Cầu thủ ghi bàn:
Juventus: Del Piero (28’), Vucinic (95’)
AC Milan: Mesbah (51’), Lopez (81’)