Gương mặt thân quen: Hoài Lâm là 'con át chủ bài'?

Gương mặt thân quen năm 2014 thêm phần hấp dẫn và gây phấn khích cho khán giả nhờ phần tham gia của Hoài Lâm.

Gương mặt thân quen năm 2014 gây sự chú ý khi có con trai nuôi của Hoài Linh tham gia và mọi người phán đoán rằng có thể dàn giám khảo cũng như Hoài Linh sẽ "bênh vực" cho con trai mình. Tuy nhiên qua từng tập của Gương mặt thân quen, Hoài Lâm đã chứng tỏ được tài năng thiên phú khi hoàn thành xuất sắc việc hoá thân thành các ca sĩ khác nhau và càng ngày mọi người càng khâm phục tài năng của anh chàng sinh năm 1995 này.

Điểm mạnh của Hoài Lâm nằm ở chất giọng ngọt ngào, không chỉ bắt chước giống ngoại hình mà phần hát của anh cũng luôn được đánh giá cao. Khi hóa thân thành Céline Dion, Andrea Bocelli, Adele, Nguyễn Hưng, Sơn Tùng M-TP hay mới đây là nghệ nhân Hà Thị Cầu, Hoài Lâm luôn được khen ngợi bởi giọng hát lôi cuốn, vững vàng. Bên cạnh đó, lượng fan của anh và của Hoài Linh cũng rất đông đảo, sẵn sàng ủng hộ thần tượng mọi lúc mọi nơi.

Điều đặc biệt chưa từng có ở mùa giải trước đã xảy ra trong Gương mặt thân quen năm nay là một mình Hoài Lâm ẵm 4 lần giải nhất với mỗi lần là một trăm triệu đồng.

Cùng xem lại hành trình bức phá của Hoài Lâm qua từng tập của Gương mặt thân quen:

Khi hoá thân thành nữ ca sĩ xinh đẹp Céline Dion với bài hát My heart will go on, Hoài Lâm đã là người đầu tiên ẵm 100 triệu đồng tại tập 1 của Gương mặt thân quen.

Tập 2 Gương mặt thân quen,Hoài Lâm đóng vai Mario Maurer với mái tóc và răng nhuộm đen cực giống.

Trong đêm thi thứ 3, Hoài Lâm lại xuất sắc giành chiến thắng cùng với Minh Thuận. Hóa thân thành nam danh ca mù Andrea Bocelli, Hoài Lâm đã để lại ấn tượng sâu sắc khi diễn tả được cái thần của giọng ca tài năng xứ Tây Ban Nha. 

Trong tập 4, Hoài Lâm hóa thân thành nam ca sĩ Marc Anthony biểu diễn cùng Khởi My. Anh đã phải nhuộm đen khuôn mặt, vẽ thêm râu và đeo thêm cặp kính cận khiến mình già đi đến mấy chục tuổi để hóa trang thành nam ca sĩ gốc Tây Ban Nha này.

Tập 5, Hoài Lâm tiếp tục với màn giả gái thành ca sĩ Đông Nhi. Với thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt không có nhiều góc cạnh, Hoài Lâm cực kỳ phù hợp với những vai giả gái. Diện chiếc váy công chúa trắng tinh và đôi giày bale xinh xắn, Hoài Lâm khiến nhiều người lầm tưởng rằng Đông Nhi thật đang biểu diễn trên sân khấu.

Đến với tập 6, Hoài Lâm hóa thân thành nam ca sĩ Khắc Triệu. Ngay khi vừa xuất hiện Hoài Lâm đã khiến mọi người bất ngờ với ngoại hình giống hệt ca sĩ Khắc Triệu từ mái tóc xoăn dài, cặp kính, cách ăn mặc tới phong thái rất nghệ sĩ khi đánh trống. Ngoài ra, nam ca sĩ còn thể hiện bài hát của Khắc Tiệp một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Tiếp tục giả gái ở tập 7, lại một lần nữa Hoài Lâm chứng tỏ khả năng giả gái thành công khi 'biến' thành Adele với chất giọng đầy nội lực.

Trở về đúng với sở trường ca nhạc của mình khi hóa thân thành Quang Lê hát Thương về miền Trung, Hoài Lâm rất tự tin lên tinh thần. Tại tập 8, Hoài Lâm xuất hiện trên sân khấu với trang phục áo dài khăn đống được thêu hoa nền nã. 

Ba vị giám khảo vô cùng bất ngờ khi nam ca sĩ thường xuyên giả gái lại 'lột xác' thành ca sĩ, vũ công gốc Việt, Nguyễn Hưng cùng ca khúc sôi động 'Chỉ riêng mình em' với các vũ đạo lắc mông, xoay chân cực đỉnh ở tập 9.

Ở tập 10, Hoài Lâm hoá thành Sơn Tùng M-TP với bài hát 'Em của ngày hôm qua' đã gây tranh cãi khá nhiều trong những ngày qua khi Mỹ Linh nhận xét, Hoài Lâm hát live hay hơn bản gốc. Tuy nhiên cả Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP đều vui vẻ trước những lời so sánh và tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc riêng của mình.

Tại tập 11 Gương mặt thân quen, Hoài Lâm khiến mọi người khâm phục khi hoá thân vào vai nghệ nhân Hà Thị Cầu người theo đuổi bộ môn hát Xẩm độc đáo của dân tộc. Đúng như Mỹ Tâm đã nhận xét, không chỉ hóa trang, bắt chước cho thật giống ở vẻ bề ngoài, Hoài Lâm còn hát rất hay và khiến nhiều người xúc động.Mọi người cho rằng chính tiếng hát của Hoài Lâm đã làm 'sống lại báu vật dân gian Hà Thị Cầu'. Nhờ Hoài Lâm mà mọi người hiểu rõ hơn về một nghệ thuật dân tộc.

Kết:

Mặc dù làm 'em út' trong đại gia đình Gương mặt thân quen và mang danh con trai nuôi của danh hài Hoài Linh nhưng Hoài Lâm đã khiến cho các anh chị ca sĩ tham gia chơi cùng, ban giám khảo cũng như khán giả cảm thấy khâm phục về những màn hoá thân không chỉ về điệu bộ mà còn là cả giọng hát. Phải chăng chương trình Gương mặt thân quen năm nay  đã đưa Hoài Lâm trở thành 'con át chủ bài' để 'lôi kéo' được nhiều khán giả mến mộ và theo dõi chương trình nhiều hơn.