'Giáng sinh trắng' của liên quân 141 Hà Nội trong cái rét tê tái

Mặc cho thời tiết giá rét, 15 tổ công tác 141 của CATP Hà Nội vẫn thay phiên nhau ứng trực suốt đêm ngày 24/12 để đảm bảo cho nhân dân có một ngày lễ Giáng sinh an toàn.

Những năm gần đây, ngày lễ Noel hay còn gọi là Giáng sinh (24/12) đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Ở những thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, lượng người đi chơi trong đêm Giáng sinh là rất lớn khiến giao thông trở thành điểm nóng. Bên cạnh đó, Giáng sinh cũng là dịp các quái xế thường tổ chức đua xe trái phép.

Nắm bắt được tình hình trên, Ban chỉ đạo 141 CATP Hà Nội đã yêu cầu 15 tổ công tác 141 thay phiên nhau ứng trực thâu đêm Giáng sinh (từ 19h tối ngày 24/12 đến 6h sáng ngày 25/12) tại các địa bàn trọng điểm nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Giáng sinh năm nay đến đúng thời điểm Hà Nội đang bước vào đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ về đêm có thời điểm xuống tới 7-8 độ c. Những ai tham gia giao thông đều có thể cảm nhận được cái rét thấu xương khi Hà Nội về đêm. Tuy nhiên, 100% quân số của 15 tổ công tác 141 vẫn đảm bảo ứng trực đầy đủ, nghiêm túc và trách nhiệm.

Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh PV đã ghi lại trong quá trình làm việc của liên quân 141 suốt đêm Giáng sinh.

Với điều lệnh chỉnh tề, các chiến sĩ 141 Hà Nội thay phiên nhau ứng trực suốt đêm Giáng sinh

Kiểm tra hành chính người tham gia giao thông

Một trường hợp bị tạm giữ phương tiện vì không xuất trình được giấy tờ xe

Kiểm tra hành chính một chiếc taxi chở nhiều thanh niên

Chiếc xe Giáng sinh

Hưỡng dẫn phương tiện dừng đỗ để kiểm tra, lúc này đã là 1h sáng ngày 25/12

Một chiếc xe phân khối lớn được ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra hành chính

Việc kiểm tra luôn diễn ra công khai trước mặt người dân

Không bỏ xót bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất

Lượng người tham gia giao thông càng về sáng càng thưa nhưng liên quân 141 vẫn đảm bảo quân số ứng trực