Đồ Sơn: Những pha nhào lộn đánh cược với tính mạng

Cứ 17h chiều hàng ngày, từng nhóm học sinh đi xe đạp ra và trèo lên đỉnh của lô cốt trên đường Vạn Sơn, rồi thi nhau lộn xuống biển từ độ cao 5 - 6m.

Được biết khu vực này là bờ kè bằng đá để chống nước biển xâm thực nên được đổ rất nhiều đá xuống dưới. Mặt khác là nơi nước sâu nhiều đá ngầm nên trước đến nay chỉ là nơi câu cá và thuyền neo đậu.

Lấy đà...

... và nhảy

Thấy vậy nên đã có người lấy vôi viết những dòng trên tường với nội dung: “Khu vực nước sâu, nhiều đá ngầm, nguy hiểm cấm tắm” để cảnh báo. Tuy nhiên những bạn trẻ này coi như không nhìn thấy và vẫn chơi đùa nhào lộn rất tự nhiên.

Bị đau nằm nhăn nhó, lăn lộn

Một số người dân ở đây cho biết năm nào cũng có người bị thương phải mang đi viện cấp cứu do nhảy từ trên lô cốt xuống va vào đá ngầm.