Djokovic muốn vô địch Roland Garros

Tay vợt Serbia bảo sẽ là dối lòng nếu anh nói rằng mình không đặt mục tiêu vô địch Roland Garros năm nay. Đó là giấc mơ và anh muốn biến nó thành sự thật.

Có những tay vợt bẩm sinh đã trở nên vĩ đại. Có một số tay vợt nỗ lực để vươn tới tầm vóc vĩ đại. Lại có những tay vợt mà sự vĩ đại tìm đến với họ. Djokovic dường như là hiện thân cho cả 3 dạng này.

Novak Djokovic. (Ảnh Getty)

Tay vợt Serbia là người chơi thành công và gặt hái nhiều danh hiệu hơn tất cả trong 18 tháng qua. Anh đoạt 4/5 danh hiệu quán quân Grand Slam, phê truất Nadal khỏi ngôi số 1 thế giới của ATP. Một chiến thắng nữa ở Roland Garros 2012 sẽ đưa anh trở thành tay vợt đầu tiên kể từ sau Rod Laver năm 1969, đoạt 4 danh hiệu vô địch Grand Slam liên tiếp. Tuy đã được coi là một tay vợt hàng đầu nhưng Nole cần chức VĐ Roland Garros để trở thành bất tử.

Tay vợt số 1 thế giới cũng không che giấu tham vọng đoạt danh hiệu đầy vinh quang đó: “Sẽ là dối lòng nếu tôi nói rằng tôi không muốn vô địch Roland Garros vì sự thật đó là giấc mơ của tôi. Tôi đã nghĩ đến điều đó. Tôi muốn chiến thắng ở Roland Garros và sẽ bước vào giải đấu này với mục tiêu đó. Tôi hoàn toàn tự tin và cảm thấy mình có đủ phẩm chất để đánh bại bất cứ đối thủ nào trên mặt sân đất nện này vào một ngày đẹp trời”.

Nole chưa từng vào tới CK Roland Garros. Thành tích tốt nhất của anh mới là vào đến bán kết giải này và lần gần nhất anh làm được điều đó là năm 2011 nhưng bị Federer chặn lại. Năm nay, tay vợt số 1 thế giới quyết tâm ôm trọn giấc mơ vào lòng: “Đây đang là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi khi tôi chơi thứ tennis hay nhất. Tôi chưa bao giờ vào CK Roland Garros.

Có thể năm nay là cơ hội để tôi thực hiện giấc mơ của mình. Tôi muốn có chiếc cúp vô địch này. Nhưng nếu tôi vẫn thất bại thì đó cũng không phải ngày tận thế. Tôi mới 25 tuổi và vẫn còn nhiều thời gian phía trước. Chỉ cần giữ được thể lực tốt, tôi vẫn còn nhiều cơ hội để đạt được mục tiêu của mình”.