Điểm mặt những “kịch sĩ” từng "đối đầu" với 141

Trong suốt quá trình công tác, lực lượng 141 đã gặp không ít những “kịch sĩ” đường phố. Dưới đây có thể coi là những điển hình.

Con buôn ma túy bỗng dưng “ngất xỉu” khi bị 141 tóm

Tối ngày 20/3/2013, tổ công tác Y7/141 do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng. Tới khoảng 21h30, tổ công tác phát hiện một đôi thanh niên nam nữ ngồi trên xe SH không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên lái xe còn có biểu hiện ngáo đá.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh cảnh sát, cô gái ngồi sau đã nhảy phắt xuống xe bỏ chạy. Nam thanh niên thì điều khiển xe lao qua dải phân cánh nhằm tẩu thoát.

Thế nhưng, tổ công tác Y7/141 đã nhanh chóng tóm gọn cả hai đối tượng. Đặc biệt, nam thanh niên khi vừa giáp mặt các trinh sát hình sự thì bỗng dưng “ngất xỉu”, người mềm oặt như sợi bún. Các trinh sát đã phải dùng xe máy để đưa đối tượng về chốt xử lý. Tại đây đối tượng này vẫn tiếp tục ngất xỉu nhưng khi được hỏi thì lại vẫn nói bình thường.

Sau khi tiến hành kiểm tra phát hiện được đối tượng có mang theo nhiều ma túy, tổ công tác đã bàn giao vụ việc lại cho CA quận Đống Đa. Chỉ khi đến cơ quan CA, đối tượng này mới tỉnh hơn đôi chút.

Theo hồ sơ, nam thanh niên tên Hà Trọng Thanh, sinh năm 1979, trú tại phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội. Còn đối tượng nữ tên là Đỗ Hải Hằng, sinh năm 1989, trú tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tụt quần “ăn vạ” 141

Tối ngày 9/12/2012, tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngữ tư Ô chợ Dừa cũng gặp phải một vụ việc không kém phần hài hước. Cụ thể, vào khoảng 20h, tổ công tác phát hiện và yêu cầu một nam thanh niên điều khiển xe máy dừng xe để xử lý vì lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Đầu tiên, nam thanh niên này tỏ ra bất hợp tác khi bỏ xe giữa đường buộc tổ công tác phải dắt vào chốt. Khi vào đến chốt và được yêu cầu kiểm tra hành chính, nam thanh niên này đã tụt quần xuống và nói “các anh có cần em tụt quần để kiểm tra không?”. Vụ việc khiến người dân hiếu kỳ tập trung rất đông để theo dõi.

Sau đó, tổ công tác phải rất vất vả thuyết phục đối tượng mới chịu kéo quần lên và ký vào biên bản phạt hành chính. Theo đó, đối tượng khai tên là Nguyễn Quang Sáng (SN 1980 ở phường Phương Mai, Hà Nội). Chưa hết, sau khi ký vào biên bản, đối tượng còn văng tục đối với tổ công tác và gọi đồng bọn đến “xử hội này”. Các đối tượng trên đã được đưa về CA phường sở tại để xử lý.

Hiện trường vụ tụt quần trêu người tổ công tác 141

Quay đầu bỏ chạy bị ngã còn ăn vạ 141

Tối ngày 20/8/2012, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ. Tới khoảng 20h40, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

2 nam thanh niên trên không những không chấp hành mà còn quay đầu bỏ chạy với tốc độ cao. Được một đoạn, chiếc xe mất lái và ngã ra đường, người điều khiển xe bị trầy xước và chảy máu ở mặt. Khi được tổ công tác đưa nước và khăn để lau vết máu, thanh niên này nói: “Em không lau, em phải để như thế này để trình báo việc công an đánh người”.

Khi được mời về cơ quan CA làm việc, hai đối tượng lại có lời khai mâu thuẫn với nhau và không hề chứng minh được việc bị lực lượng 141 đánh. Sau khi đấu tranh, hai đối tượng trên đã phải thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Cho tay vào bánh xe rồi nằm im thin thít

Chiều ngày 18/11/2011, tổ công tác Y4/141 do Trung tá Lưu Quang Minh chỉ huy đã đụng độ một đối tượng “khó đỡ”. Vụ việc diễn ra cụ thể như sau: Phạm Văn Đông (SN 1963, trú tổ 5, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm và có hành vi bỏ chạy khi bị 141 yêu cầu dừng xe. Sau khi được đưa trở lại chốt để xử lý, đối tượng nãy đã cho tay vào bánh xe Honda Lead và nằm vật ra đường… ăn vạ. Phải mất một lúc lâu, đối tượng mới lồm ngồm bò dậy, xin nộp phạt và ra về.

Dù gặp phải rất nhiều tình huống dở khóc dở cười như vậy nhưng với sự linh hoạt trong đấu tranh, các đối tượng chống đối đều không thể "qua mặt" được Liên ngành 141. Từ đây một phần tạo được sự răn đe chung cho những kẻ thiếu ý thức và cũng khiến nhân dân có được cái nhìn đẹp về người chiến sĩ CAND.