Đi xe “sạch”, nam thanh niên phải vào đồn

Tối ngày 18/6/2012, trong khi cắm chốt làm nhiệm vụ tại ngã ba Lạc Long Quân – Thụy Khuê, tổ công tác Y7/141 đã thu giữ một chiếc xe nghi là tang vật trộm cắp.

Vào khoảng 9h45, tổ công tác đặc biệt Y7/141 do Trung tá CSGT Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, BKS mà chiếc xe đang sử dụng nghi không phải do cơ quan CA cấp. Chính bởi vậy, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi vừa dắt xe vào chốt, bằng con mắt nghiệp vụ tinh tường, Trung úy CSGT Nguyễn Xuân Sơn đã khẳng định chắc chắn BKS mà chiếc xe đang sử dụng là biển giả. Thanh niên điều khiển xe được yêu cầu xuất trình giấy tờ xe nhưng người này lại quanh co.

Sau một hồi đấu tranh, thanh niên này mới khai rằng mình mua xe trên mạng, lúc mua người bán chỉ nói là giấy tờ bị mất và mình không hề biết BKS đang sử dụng là “hàng giả”.

Ngay lập tức, Trung tá Lưu Mạnh Tuyến đã chỉ đạo lấy số khung số máy để xác minh thêm. Tuy nhiên, số khung và số máy của chiếc xe đã bị mài sạch. Trong khi đó, theo thông tin từ Phòng CSGT – CATP Hà Nội thì BKS 30F8-9838 thuộc về một chiếc xe khác. Như vậy, gần như 100% chiếc xe là tài sản do trộm cắp mà có.

Sau đó, tổ công tác Y7/141 đã bàn giao vụ việc để CAP Nghĩa Đô tiếp tục điều tra, làm rõ. Tại cơ quan CA, nam thanh niên điều khiển chiếc xe khai tên là T.A.D, sinh năm 1988, HKTT tại Văn Quan, Lạng Sơn và hiện trú tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.