Có con rồi mỗi buổi sáng đều là trận chiến với cha mẹ. Khi món ăn duy nhất mà con bạn đồng
ý ăn vào bữa sáng đã hết thì cảnh tượng này sẽ diễn ra.
Cha mẹ sẽ được “tập thể dục” mỗi sáng khi con thức dậy và khởi động với đủ trò nghịch
ngợm. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thời gian nghỉ ngơi dù là vài phút.
Nếu bạn có lỡ giặt bộ quần áo yêu thích của con thì chắc chắn chúng sẽ chờ cho
quần áo khô và mặc đồ ngay lập tức bất kể thời tiết thế nào.
Trận chiến xem gì mỗi sáng sẽ khiến cả nhà không khác gì chợ vỡ
Và cha mẹ sẽ phải nhanh chóng chuẩn bị trang phục đúng theo yêu cầu mỗi sáng của con.
Chắc chắn bậc phụ huynh nào cũng gặp tình trạng nghe được tin con đã quên thứ
này thứ kia ở nhà khi chỉ còn cách trường vài bước chân.
Khi con đi nhà trẻ, chúng sẽ mang đủ thứ đồ chơi đi vì không yên tâm nếu để nhà
Và bạn sẽ dở khóc dở cười trong những tình huống như thế này
Chuyện bố đưa con đi học nhưng mặc thiếu quần áo, trang phục luôn xảy ra
Và nhiều khi bạn lại phải giải thích với mọi người xung quanh khi đưa con đi học
để họ không nhầm tưởng là bắt cóc trẻ em
Mẹ luôn ra khỏi nhà muộn nhất. Nhưng lí do có lẽ không phải mẹ chậm
chạp mà vì mẹ phải lo đủ thức trong nhà.