Cuộc đua vô địch V-League 2012: Hấp dẫn đến phút chót!

Vòng 23 đã khép lại với nhiều điểm nhấn đáng chú ý, ngoài Đồng Tháp đang chiến ưu thế...xuống hạng thì cuộc đua vô địch đang gây cấn hơn lúc nào hết.

Thất bại của Đồng Tháp trên sân nhà đồng nghĩa với việc Hà Nội T&T đã chính thức có 3 điểm để vươn lên ngôi đầu bảng, bởi trong trận đấu cùng giờ thì SHB Đà Nẵng đã bất ngờ gục ngã trên sân của K.Kiên Giang.Việc Hà Nội T&T hơn SHB Đà Nẵng 1 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại sẽ khiến cho cuộc đua vô địch sẽ trở nên hết sức khó lường, với sự bất ngờ thường thấy của V-League thì không thể nói trước được điều gì.

Đội bóng của thủ đô đã phải rất vất vả để có được 3 điểm trên Cao Lãnh, dù chơi không hay hơn đội chủ nhà là mấy nhưng sự khôn ngoan trên băng ghế chỉ đạo của ông Phan Thanh Hùng cùng kinh nghiệm của các cầu thủ như: Hồng Sơn, Cristiano, Sĩ Cường, Duy Nam, Samson…đã giúp đội bóng thủ đô có được chiến thắng cần thiết. Công bằng mà nói thì Đồng Tháp đã chơi rất kiên cường và hưng phấn trên sân nhà, bằng chứng là bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 đã nói lên điều đó. Tuy nhiên chất lượng cầu thủ của đội bóng xứ chàm chim là không đủ để họ biến lợi thế về tinh thần thành hiệu quả trên sân bóng, sự vắng mặt của thủ môn Bửu Ngọc là cũng là nguyên nhân lớn khiến đội chủ nhà phải ôm hận, bởi thủ môn dự bị Thanh Thắng đã mắc sai lầm nghiêm trọng giúp T&T có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Còn trên sân Rạch giá thì đội bóng của HLV Lê huỳnh Đức đã không kịp trở tay trước K.Kiên Giang, sức mạnh rơi vào bước đường cùng đã giúp thầy trò Lại Hồng Vân có được tinh thần thi đấu rất cao và nhanh chóng có được 2 bàn thắng ngay trong 23 phút đầu tiên. Sự vùng dậy của đội bóng sông Hàn chỉ giúp họ có được 1 bàn thắng muộn của Nguyên Sa, dù cuối trận SHB Đà Nẵng bị từ chối 1 quả Penalty nhưng họ nên tự trách chính mình vì đã quá chủ quan trong hiệp đấu đầu tiên.

Sài Gòn.XT vẫn còn cơ hội vô địch

Cuộc đua đến ngôi vô địch cũng không thể bỏ qua Sài Gòn.XT, sau trận thắng CLB BĐ Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy thì đội bóng của ông Trần Tiến Đại chỉ còn kém Đà Nẵng và Hà Nội T&T lần lượt 3 và 4 điểm. Hơn nữa tại vòng đấu cuối cùng thì Sài Gòn.XT sẽ gặp chính Hà Nội T&T trên sân nhà nên cuộc đua vô địch sẽ phải điền tên đội bóng ở thành phố mang tên Bác bên cạnh 2 đội bóng “của” bầu Hiển.

Nếu cuộc đua xuống hạng đã gần như sáng tỏ thì cuộc đua vô địch đang hấp dẫn hơn lúc nào hết, BTC đã rất khôn ngoan khi sắp sếp 2 đội bóng có lực lượng hùng hậu bậc nhất V-League gặp nhau ở vòng đấu cuối là Hà Nội T&T và SG.XT. Có thể đây không phải là 1 trận chung kết như mùa giải trước giữa T&T và SLNA, nhưng sự hấp dẫn của giải đấu đang được nâng lên nhờ cuộc cạnh tranh ngôi vô địch ngày càng gây cấn, không loại trừ khả năng phải đến vòng đấu cuối cùng thì mới xác định được đội bóng sẽ lên ngôi tại mùa giải năm nay.