Con gái Whitney Houston được thừa kế toàn bộ gia tài của mẹ

Nữ hoàng nhạc Pop đã để lại toàn bộ tài sản của mình cho cô con gái 19 tuổi Bobbi Kristina.

Trước khi ra đi vĩnh viễn vào ngày 11/2 vừa qua, Whitney Houston đã làm mọi việc để đảm bảo người thân yêu duy nhất của mình sẽ có được một cuộc sống đầy đủ.

Bobbi Kristina là cô con gái duy nhất của Whitney Houston với người chồng cũ là Bobby Brown. Nữ hoàng nhạc Pop đã để lại toàn bộ tài sản của mình gồm có tiền bạc, đồ nội thất, trang phục, đồ trang sức, các đồ dùng cá nhân và xe hơi cho cô con gái yêu của mình, theo 19 trang tài liệu được tạp chí Inside Edition đăng tải.

Tiền bạc sẽ được gửi cho một cá nhân mà Whitney tin tưởng cho đến khi Bobbi Kristina bước sang tuổi 21 vào năm 2014. Cô bé sẽ được nhận tiền trợ cấp khác khi sang tuổi 25 và sẽ được nhận toàn bộ gia sản của mẹ mình khi tròn 30 tuổi.

Người thực hiện di chúc của Whitney Houston chính là mẹ cô, bà Cissy, 78 tuổi; người được ủy thác là anh trai Michael và chị dâu Donna. Chồng cũ của nữ diva là Bobby Brown cũng được nhắc đến trong di chúc nhưng sẽ không được nhận bất cứ thứ gì.

Di chúc đầu tiên của Whitney Houston đã được lập vào ngày 3/2/1993, đúng 1 tháng sau khi cô hạ sinh cô con gái duy nhất Bobbi Kristina.

Cô gái bé bỏng vừa mất mẹ Bobbi Kristina sẽ chia sẻ lần đầu tiên về sự ra đi đột ngột của người mẹ yêu quý trên chương trình của Oprah, sẽ được phát sóng vào ngày 9/3 tới.

"[Bobbi Kristina] rất thần tượng Whitney," một nguồn tin thân cận chia sẻ với Us Weekly. "Cô ấy luôn ở bên cạnh con bé trong mỗi việc con bé thực hiện."