'CƠM-PHỞ' thời nay (P43): Vợ dọa cắt tay tự vẫn để giữ chồng ngoại tình

Năm lần bảy lượt đòi ly dị nhưng khi tôi có người khác và đòi ly hôn thì vợ tôi không đồng ý, dọa sẽ cắt tay tự vẫn nếu như tôi bỏ đi.

Tôi năm nay đã ngoài 30, kết hôm được 3 năm nhưng chưa có ràng buộc về con cái. Hiện tôi đang bị mắc kẹt giữa hai người phụ nữ,  bên là vợ, bên là người tình vô cùng khó xử. Vẫn là câu chuyện người thứ 3 nhưng thực sự hoàn cảnh của tôi sẽ khác nhiều so với các gia đình khác.

Hai vợ chồng tôi đều làm cơ quan nhà nước lại kinh doanh khách sạn bên ngoài, thu nhập hàng tháng khá ổn định và gần như không phải lo lắng quá nhiều chuyện tiền nong.

Hồi mới cưới, hai vợ chồng sống chung với bố mẹ, nhưng chỉ vì vấn đề mẹ chồng nàng dâu muôn thuở mà hai đứa quyết định dọn ra ở riêng. Nhưng chính trong thời gian này, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng càng trở nên căng thẳng.

Hai chúng tôi thường xuyên xích mích, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn đều bất đồng quan điểm. Cô ấy thì năm lần bảy lượt đòi ly hôn vì những chuyện vụn vặt như chồng đi ăn nhậu, tiếp khách về muộn, thích chơi với bạn bè…Mỗi lần như vậy là cô ấy lại đùng đùng xách va ly về nhà ngoại, chỉ khi tôi đích thân sang xin lỗi và làm lành mới chịu về.

Còn tôi thực sự không hài lòng về cách cư xử của cô ấy với gia đình mình, hơn nữa, đã 3 năm kết hôn mà cô ấy vẫn khăng khăng không chịu sinh con… Trong khi tôi và cả hai bên gia đình đều mong có cháu thì vợ tôi vẫn viện lý do còn trẻ, còn phấn đấu để trì hoãn việc sinh con. Không ít lần chúng tôi tranh cãi nảy lửa về vấn đề này. Một lần nữa, cô ấy lại hậm hực xách xa ly bỏ về nhà mẹ đẻ. Thậm chí, cô ấy còn sang tận nhà bố mẹ tôi để đòi ly dị. Khác với mọi lần, cả tôi và gia đình đều đồng ý ly dị.

Thú thực, tôi gần như không chịu nổi tính  đồng bóng của cô ấy nữa rồi. Tôi nghĩ rằng chuyện ly hôn không phải việc đùa, đâu phải cứ thích ra đem ra nói, đem ra dọa. Tôi đã từng rất yêu vợ, nhưng chính cô ấy tự đánh mất tình yêu của tôi. Tôi không thể mãi chạy theo một người không tôn trọng mình, không tôn trọng hai chữ gia đình và không muốn sinh con.

Trước khi đưa đơn lên tòa, chúng tôi có sống ly thân tầm hơn 5 tháng. Trong thời gian này, tôi có gặp và quen một người khác. Đó là một người con gái yêu mình hết lòng, sẵn sàng hi sinh vì mình. Trong thời gian quen nhau, cô ấy chăm sóc, lo lắng và thấu hiểu mọi tâm sự của tôi. Cảm giác bình yên đã đánh mất từ lâu bỗng dưng tôi tìm lại được khi ở bên cô ấy. Tôi và cô ấy đã có ý định chờ tôi ly hôn sẽ về chung sống với nhau. Cô ấy chấp nhận lấy người có vợ, chấp nhận mọi dè bỉu dư luận để đến với tôi.

Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như thế. Vợ tôi biết được mối quan hệ này, liên về thông báo cho cả gia đình tôi rằng tôi đang ngoại tình và bày đặt không ít chuyện không hay về chúng tôi. Bố mẹ tôi nghe vậy, cứ ngỡ chúng tôi sắp chia tay chỉ vì có người thứ 3 xen vào nên cấm đoán ra mặt. Mẹ tôi thậm chí còn tìm gặp riêng cô ấy để “nói chuyện”.  Sau lần đó, cô ấy bỏ đi và tránh mặt tôi  dù vẫn còn rất thương và lo cho tôi.

Hiện giờ, vợ tôi lại quay về ở chung nhưng tôi thực sự mệt mỏi lắm, cảm giác chung sống với người mình không còn tình cảm thật sự khó chịu. Tôi đòi ly dị nhưng vợ tôi dọa sẽ cắt tay tự tử  đẩy tôi vào thế bí.

Tôi muốn vất bỏ mọi thứ để đi đâu đó thật xa.

Hơn một tháng nay, không đêm nào tôi được yên giấc. Cứ đêm xuống, suy nghĩ của tôi về người con gái kia, về cuộc sống gia đình nặng nề cứ ừa về. Tôi lại mượn rượu để quên đi mọi chuyện.

Thực sự, giờ đây, tôi không biết phải làm sao. Tôi dự tính sẽ xin nghỉ phép một thời gian để đi du lịch một mình. Tôi hy vọng, khoảng thời gian này tôi sẽ tự cân bằng được cuộc sống. Còn vợ tôi, khi đã bình tâm suy nghĩ sẽ không đòi làm điều dại dột nữa mà bình tâm suy nghĩ về lời đề nghị ly hôn của tôi.

Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục "CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. 

Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư   banbientap@xahoi.com.vn.