'CƠM-PHỞ' thời nay (P38): Bị chồng bắt triệt sản vì lỡ mang bầu với bồ

Người đẩy chị xuống vực thẳm cuộc đời không ai khác chính là chồng chị, người giờ đây khi nghĩ lại chỉ còn đọng lạ duy nhất một chữ "hận" trong chị.

Bi kịch lớn nhất của cuộc đời chị là lấy anh – người đàn ông đã đẩy chị xuống vực thẳm không lối thoát. Chị đã từng tin, từng yêu người ấy nhưng giờ khi nghĩ lại chỉ còn đọng lại duy nhất đúng một chữ “hận”.

Người đàn ông ấy và chị là mối tình đầu của nhau, vượt qua muôn vàn  khó khăn, cản trở của đôi bên gia đình để đến được với nhau, cùng trao cho nhau chiếc nhẫn cưới  và cúi đầu vái lạy trước quy tiên tiền tổ. Hai người đã cùng chia ngọt, sẻ bùi, sẽ cùng yêu thương chung sống với nhau tới tận đầu bạc răng long nhưng lại không làm được điều hứa đó.

Anh là con trưởng trong gia đình nên phải chịu nhiều áp lực và trọng trách, trong đó có nghĩa vụ quan trọng nhất là sinh cháu đích tôn để nối dõi tông đường.

Hơn một năm sau ngày cưới chị có tin vui, hai bên gia đình vui mừng rạng rỡ chờ ngày được bồng bế cháu. Càng vui hơn khi chị siêu âm sau hơn 5 tháng, bác sĩ nói chị mang bầu bé trai. Mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu vốn “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” bỗng dưng được hóa giải vì tin vui ấy.

Nhưng trớ trêu thay chị không thể giữ được sinh linh nhỏ bé đó lại bên mình. Tháng thứ 7 chị bị xảy thai trong tình trạng vô cùng nguy cấp. Đứa bé bị chết non trong bụng mẹ và tình hình sức khỏe của chị lúc đó yếu và rất nguy hiểm. Trái tim chị từng như rỉ máu mỗi khi nghĩ về thai nhi xấu số chưa một lần được cất tiếng khóc chào đời đã vội xa rời chị và gia đình.

Rồi, cú sốc đầu tiên cũng nguôi ngoai, sức khỏe dần hồi phục, gần 2 năm sau chị mới lại có tin vui. Hạnh phúc vừa chợt lóe đã vụt tắt. Chị bị xảy thai lần hai. Bác sĩ cảnh báo sau 2 lần xảy thai, khả năng sinh con của chị đang ở mức báo động, cần phải được chăm sóc, giữ gìn đặc biệt cần thận.

Sau lần đó chị bị suy sụp và khủng hoảng tinh thần và ốm yếu liên miên. Khi chị cần có chồng ở bên cạnh để san sẻ niềm đau này thì anh lại buông xuôi, chán nản và tìm niềm vui bên người đàn bà khác. Nhiều lần can ngăn, níu kéo không được, chị bất lực nhìn chồng mình có bồ. Thậm chí, thời gian đó, chị còn nhiều lần bị anh đánh đập và mắng chửi dã man. Anh thay đổi quá nhiều so với ngày đầu mới kết hôn.

Như một lẽ tự nhiên, chị dần tìm được cảm giác an toàn và ấm áp bên một người đàn ông khác. Người ấy luôn lắng nghe, hiểu và cảm thông cho chị. Người ấy quan tâm và sẵn sang đến bất cứ khi nào chị cần. Người ấy đem lại cho chị cảm giác được yêu thương và che chở đã mất từ lâu. Và rồi chị ngã vào vòng tay của người ấy từ lúc nào không hay.

Mọi chuyện đi quá xa khi chị ngu dại để dính bầu với người đàn ông ấy. Chị đau khỏ và hối hận vô cùng tự thú nhận với chồng. Chị quỳ xuống van lạy người chồng đã không còn chung thủy với mình như một đứa con nít.

Chị còn nhớ như in ánh mắt đầy căm thù mà anh nhìn chị khi đó, ánh mắt của một kẻ muốn đồ sát ai đó. Chỉ còn một cách duy nhất là bỏ cái thai đó đi. Nhưng ông trời đã trừng phạt chị khi bác sĩ nói nếu phá lần này nữa thì chị vĩnh viễn không bao giờ được làm mẹ. Chị đau khổ tột cùng, chị chỉ có 2 sự lựa chọn lúc đó: hoặc là bỏ cái thai, quay trở về với chồng và vĩnh viễn không được có con, hoặc rũ bỏ tất cả để một mình nuôi con (người đàn ông kia đã có vợ con và chị không hề muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình họ).

Cuối cùng, chị nghe theo lời động viên của chồng, chấp nhận phá thai và vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ. Chị ngây thơ tin rằng, chồng sẽ tha thứ và chấp nhận chị. Nhưng chị đã sai lầm cơ bản. Anh đang trả thù chị vì dám lừa dối và ngoại tình.

Ngay khi chị từ viện trở về nhà, anh đưa lá đơn ly hôn đã ký sẵn bắt chị ký vào. Chị bị “lừa” bởi chính người đàn ông chị từng tin tưởng nhất. Chưa bao giờ chị nghĩ anh lại làm cái điều độc ác và thất đức đó với chị.

Giờ đây, chị trắng tay, không gia đình, không nhà cửa và mãi mãi không thể có con. Người đàn ông kia vẫn yêu thương, quan tâm tới chị và vụ việc vừa qua khiến nah rất buồn. Nhưng tối sẽ tiếp tục làm người thứ  3 như thế này đến bao giờ. Cuộc đời chị vốn bất hạnh, lẽ nào chị lại đang tâm reo rắc bất hạnh lên người vợ hiền lành của anh.

Cuộc đời là một chuỗi nhân quả, có lẽ chị nên chấm dứt mối tình này ở đây, chấp nhận cuộc sống một mình dù khắc nghiệt tới đâu.

Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục "CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. 

Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư   banbientap@xahoi.com.vn.