'CƠM-PHỞ' thời nay (P37): Chồng quỳ gối xin lỗi bồ già trước mặt vợ

Tôi gần như bất động khi anh quay sang mắng tôi như tát nước rồi quỳ xọp xuống chân chị bồ già nỉ non xin lỗi. Trời ơi, tôi chưa bao giờ nhục nhã hơn thế.

Tôi không biết phải kể từ đâu vì trong đầu tôi đang là một mớ tâm trạng rối bời và hỗn loạn. Tôi đã cố gạt đi mọi chuyện để tập trung hoàn thành công việc những ngày cuối năm nhưng cả buổi người cứ thẫn thờ như mất hồn. Hệ lụy là tôi vừa bị sếp gọi lên phê bình và khiển trách vì làm sai một hợp đồng quan trọng của công ty. Lúc này đây, tôi như phát điên, muốn mặc kệ tất cả và chạy trốn đi một nơi nào đó, thật xa, nơi mà chỉ có mình tôi với cánh đồng cỏ xanh non mơn mởn.

Nhưng cuộc sống không là câu chuyện cổ tích. Tôi phải sống, phải dũng cảm đối diện với sự thật trớ trêu: tôi sắp mất chồng và đang có nguy cơ mất việc.

Với tình hình tài chính hiện tại, nhiều khả năng, tôi cũng không được quyền nuôi con. Tôi đang thực sự điên loạn và khủng hoảng. Mới chỉ cách đây khoảng nửa tháng, tôi vẫn còn có một gia đình ngỡ tưởng là hạnh phúc. Cũng chỉ cách đây nửa tháng thôi, cả nhà chúng tôi còn đang lên kế hoạch cho một dịp du lịch Đà Lạt sau đợt Tết. Thế nhưng, bây giờ chỉ còn mình tôi và lá đơn ly hôn chuẩn bị gửi ra tòa.

Tôi là người chủ động viết và ký vào lá đơn đó vì dù yêu chồng, tôi cũng không thể chấp nhận chung sống với một người đàn ông đã không chung thủy lại còn hám danh và nhu nhược như vậy. Câu chuyện của tôi không biết người ngoài cuộc nghĩ và nhận xét như thế nào, còn bản thân tôi chỉ còn đọng lại hai từ "chua xót" và "nhục nhã".

Tôi gần như phát điên khi phát hiện chồng mình đang ngoại tình, càng thấy tức hơn khi người đàn bà ấy không ai khác chính là mụ sếp khó tính hơn anh tận 6 tuổi. Bà ta già và xấu hơn tôi là điều hiển nhiên, nhưng bà ta có tiền, có quyền và có khả năng cân nhắc anh lên chức trưởng phòng.

Khi chỉ có hai vợ chồng, anh tỏ ra vô cùng hối hận, ôm chặt lấy tôi mà xin lỗi, hứa này hứa nọ. Chồng tôi nói rằng chỉ cặp kè với mụ ta để thăng tiến, khi ngồi chắc chân trên chiếc ghế trường phòng rồi sẽ "bơ" luôn. Tôi nói dứt khoát anh phải chia tay và chấm dứt mối quan hệ nhập nhằng này, anh gật đầu đồng ý.

Thế nhưng, sau lưng vợ, anh vẫn tiếp tục nhiều lần đưa mụ ta vào nhà nghỉ, mối quan hệ "phi công trẻ lái máy bay bà già" vẫn được rỉ tai hết người này tới người kia trong công ty.

Tôi nổi đóa quyết rình bắt tận mặt cho hả cơn giận. 3 mặt một lời, tôi ép chồng phải nói dứt khoát chia tay với người đàn bà kia để về với vợ con. Nhưng nào ngờ trong giây phút căng thẳng ấy, người anh chọn không phải là vợ mà là chị ta. Tôi đứng gần như bất động khi anh quay sang mắng tôi như tát nước rồi quỳ xọp xuống chân chị bồ già nỉ non xin lỗi. Trời ơi, tôi chưa bao giờ nhục nhã hơn thế.

Tôi biết, anh chẳng yêu thương gì người đàn bà vừa già vừa xấu ấy, nhưng anh sợ làm phật ý bà ta sẽ mất chiếc ghế trưởng phòng sắp về tay. Chồng tôi ơi, anh ham danh vọng quá, anh nhu nhược quá, tôi thật sự bất ngờ về người đàn ông chăn gối với mình suốt từng ấy năm. Tôi quyết định chia tay dù sau đó anh có nói gì.

Tôi quyết định sống cuộc sống mới chỉ có một mình, sẽ khó khăn và đầy chông gai phía trước. Nhưng không biết đến bao giờ vết thương này tôi mới có thể chữa lành được.

Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục "CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. 

Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư   banbientap@xahoi.com.vn.