Có một Neymar thích chơi ngông và nổi loạn

Neymar tài năng ai cũng biết. Nhưng còn có một Neymar chơi ngông và thích nổi loạn mà không phải ai cũng thông tỏ.

Neymar tài năng ai cũng biết. Nhưng còn có một Neymar chơi ngông và thích nổi loạn. Sẽ có người khen anh là một VĐV kiên định, cá tính. Nhưng cũng có thể nghĩ ngược lại: đó là một chàng trai quá cứng đầu, ngạo mạn và "điển hình xấu" cho cả một thế hệ tài năng mới của bóng đá xứ Samba.

1. Trước loạt đấu cuối của vòng bảng, chúng tôi đã phân tích về phương pháp tập luyện kỳ lạ của các cung thủ Hàn Quốc – bắn cung giữa SVĐ kín người – để nói rằng các cầu thủ trên sân bóng cũng cần có sự tập trung phi thường ấy, gạt bỏ tất cả những tạp âm, những tiếng la ó xung quanh để chiến thắng.

Nhưng như châm ngôn sức khỏe nổi tiếng nhất của ông tổ ngành y Hippocrates, chừng mực là chìa khóa của mọi vấn đề: “Hãy ăn chừng mực, uống chừng mực, quan hệ chừng mực”. Ngay cả trong cách chối từ những tiếng la ó từ khán đài cũng phải có sự chừng mực. Trong đám tạp âm ấy, có thể có cả những điều cần tiếp thu.

Neymar liên tục bị khán giả Anh la ó trong trận Brazil-Honduras ở vòng trước. Lý do quan trọng nhất là anh ngã vờ quá nhiều, đặc biệt là tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Crisanto. Cạnh đó, lối chơi cá nhân và ham phô diễn kỹ thuật của ngôi sao Brazil cũng khiến người xem phải khó chịu.

Ngay sau trận đầu tiên của Olympic, HLV Hany Ramzy của Ai Cập đã không nén được bực bội, tuyên bố Neymar sẽ chỉ tiến bộ chừng nào anh biết nghĩ cho tập thể chứ không chơi theo kiểu khoe mẽ.

Nhưng Neymar bỏ tất cả ngoài tai: “Tôi không bao giờ quan tâm đến tiếng la ó. Tôi chơi theo cách của mình, và nghĩ rằng nó là cách chơi đúng đắn. Họ cứ việc la ó”.

Neymar quá ham phô diễn kỹ thuật

2. Có 2 cách nhìn về tuyên bố của Neymar. Có thể khen anh là một VĐV kiên định. Nhưng cũng có thể nghĩ ngược lại: đó là một chàng trai quá cứng đầu và ngạo mạn.

Sẽ có rất nhiều người đã xem Neymar thi đấu ở London 2012 cảm thấy đồng tình với quan điểm của HLV Hany Ramzy. Brazil gặp nhiều khó khăn trong việc đi đến trận bán kết, có phần đóng góp không nhỏ của lối chơi ham biểu diễn từ Neymar. Thường xuyên là những pha rê dắt chỗ đông người, để rồi mất bóng. Khi mà cầu thủ đang ghi nhiều bàn thắng nhất của Brazil lúc này là Damiao, chứ không phải bản thân chủ công Neymar, đó cũng là điều đáng nghĩ.

Tương lai của Neymar không phải ở Brazil. Anh sẽ phải tới một CLB hàng đầu châu Âu, nơi có rất nhiều những ngôi sao sáng hơn mình. Châu Âu không chấp nhận lối chơi cá nhân: hoặc anh phải là Ronaldo và Messi, những người nghiễm nhiên hay nhất thế giới (theo bầu chọn của FIFA và hầu hết các tổ chức khác) để được đồng đội “cung phụng”, hoặc anh phải là một phần cần cù của một cỗ máy chuyền bóng. Real Madrid đã nặng nề chiến thuật đồng đội, Barca còn nặng nề hơn.

Bên kia Đại Tây Dương, sẽ không còn HLV Mezenes nào o bế anh, sẽ không còn cương vị của VĐV có thu nhập cao nhất đất nước, sẽ không còn là trung tâm của mọi đội bóng anh tham gia.

3. Từ sự ngạo mạn của Neymar, có thể mở rộng ra về tương lai của bóng đá Brazil. Chàng tiền đạo có kiểu tóc “Sôn-gô-ku” là người chơi cá nhân nhất, nhưng không phải người duy nhất.

Damiao, Lucas Moura, Oscar đều đã và sẽ phải thử thách mình ở châu Âu, một môi trường bóng đá hoàn toàn khác. Một môi trường mà chiến thuật thi đấu đang trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, các HLV là ngôi sao hưởng lương cao bậc nhất đội bóng.

Đất nước này sẽ là chủ nhà của World Cup 2014, vận mệnh của họ sẽ trở thành chủ đề đàm tiếu ưa thích số 1 thế giới ngay trong năm tới.

Đây có thể sẽ là một năm bước ngoặt, khi những tương lai của bóng đá Brazil bước vào cuộc thử lửa bên kia bờ Đại Tây Dương. Và hãy hy vọng rằng họ biết cách lắng nghe những tiếng dèm pha.