Chuyện ngược đời chỉ có ở... Arsenal

Bất chấp việc Arsenal sắp trải qua năm thứ 8 liên tiếp trắng tay, HLV Arsene Wenger vẫn được BLĐ “Pháo thủ” đề nghị một bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm.

Mùa giải 2012-13 đang diễn ra theo một cách không thể tệ hơn với Arsenal. Ở Premier League, họ đã kém đội đầu bảng M.U tới 21 điểm và giờ chỉ mong giành được một vị trí trong top để dự Champions League mùa tới. Tại Champions League, đội bóng của Wenger sẽ phải đối đầu với ứng viên cho chức vô địch là Bayern Munich ở vòng 1/8.

Nhưng cay đắng nhất là thất bại tại FA Cup khi Arsenal thua đội hạng dưới Blackburn 0-1 ngay trên sân nhà Emirates. Trước đó, “Pháo thủ” cũng đã chịu một cú sốc khác khi bị đội hạng Tư là Bradford loại khỏi Cúp Liên đoàn. Như vậy, Arsenal coi như đã hết cơ hội gặt hái ít nhất một danh hiệu trong mùa bóng này bởi chẳng ai dám tin họ sẽ tiến xa ở Champions League.

Sau thất bại trước Blackburn, HLV Wenger đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ chính các CĐV nhà. Nhưng bất chấp điều đó, chiến lược gia người Pháp vẫn mong muốn được ở lại để đạt tới cột mốc 2 thập kỷ dẫn dắt Arsenal. Và ông sẽ được toại nguyện khi BLĐ Arsenal sắp đề nghị “Giáo sư” ở lại Emirates thêm 2 năm, sau khi hợp đồng hiện tại giữa hai bên đáo hạn vào tháng 6/2014.

Wenger, hiện đang là một trong những HLV lĩnh lương cao nhất thế giới với 7 triệu bảng/năm, nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng mới với Arsenal trước khi mùa giải này kết thúc. Đối với các CĐV Arsenal, đây có thể là một sự ngạc nhiên. Nhưng với BLĐ Arsenal, họ vẫn giữ niềm tin vào Wenger bởi chiến lược gia người Pháp đang giúp đội chủ sân Emirates duy trì được một nền tảng tài chính vững mạnh.

Wenger bắt đầu dẫn dắt Arsenal từ tháng 10/1996 và đã cùng “Pháo thủ” 3 lần vô địch Premier League và 4 lần đăng quang ở FA Cup. Nhưng kể từ năm 2005 đến nay, Arsenal của Wenger vẫn chưa một lần được nếm mùi vinh quang.