Chuyện lạ "sốc" cuối tuần (P13): Rơi từ độ cao 1.800m... không chết

Nhiều người tử vong vì ngã từ độ cao 15-18 mét. Thế nhưng trên thế giới ghi nhận các trường hợp sống sót kỳ diệu với độ cao gấp 10-100 lần như thế.

Những câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn tin rằng phép màu là điều có thật trong cuộc sống.

Chris Saggers: 67m

        

Để lau cửa sổ các tòa nhà cao ốc đôi khi chỉ dành cho người có thần kinh thép. Chris Saggers đã biến cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời mình thành sự thật. Vào thời điểm đó Saggers đang làm việc ở tầng 22 của tòa tháp Salford thì đột nhiên bị rơi từ giàn giáo. Tuy nhiên, điều kỳ diệu và lạ thường nhất trong câu chuyện của anh chàng người Anh này là sau khi tiếp đất từ độ cao 67 mét, Saggers đã đứng dậy, phủi bụi và nói với tất cả mọi người “Tôi không sao”

Sau khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ chuẩn đoán chỉ ra Saggers chỉ bị đau khuỷu tay. Saggers đã may mắn hạ cánh xuống chiếc ô tô đỗ dưới đường nhưng với độ cao chóng mặt như vậy mà anh vẫn sống sót thì rất đáng kinh ngạc.

Josh Hanson: 50m

Khi đang tham dự hội nghị ném phi tiêu ở khách sạn Minneapolis vào năm 2007, Josh Hanson và bạn đã quyết định vui vẻ một chút. Hai người vào quán bar làm vài cốc bia rồi mới trở về khách sạn. Thang máy dừng ở tầng 17, Hanson nảy ra sáng kiến xuống hội trường của Hyatt Regency nên bước ra ngoài thang máy, bị vấp chân nên ngã lộn nhào ra ngoài cửa sổ ở độ cao 50 m.  May thay, cú ngã mạnh khiến anh rơi xuống gờ làm bằng nhựa đường nên rốt cục anh chỉ bị gãy chân, dập phổi, bầm tím và trở về nhà an toàn.

Juliane Diller: 3.000m

Vào đêm giáng sinh năm 1971, Diller và mẹ đẻ đang trên chuyến bay 508 hãng Lansa vượt qua Peru thì tai nạn khủng khiếp xảy ra. Máy bay bị sét đánh trúng nên rơi xuống từ độ cao 3.000 mét. Cô gái 17 tuổi bị rơi xuống khu rừng nhiệt đới ở Peru. Do may mắn lúc đó Diller vẫn còn gắn vào chỗ ngồi nên chỉ bị gãy xương vai, đau tay và một bên mắt bị sưng.

10 ngày bị mắc kẹt trong rừng, khi vết thương ngày càng trở nên trầm trọng, Diller tình cờ bắt gặp chiếc thuyền. Cô gái trẻ nhanh trí dùng xăng để chích ra 35 con giòi vết thương ở cánh tay. Diller ở trên thuyền khoảng gần 1 ngày nữa thì được giải cứu.

Shayna Richardson: 3.000m

Shayna Richardson là một người nhảy dù nghiệp dư tham gia khóa học miễn phí do bạn trai của cô là Rick West giảng dạy. Vào tháng 10/2005, Richardson cuối cùng đã thực hiện lần nhảy dù đầu tiên trong đời với độ cao 3.000 mét, tốc độ 80km/h. Cô đã gặp sự cố khi mở chiếc dù nên buộc phải cắt và dùng cái dự trữ. Bất hạnh là chiếc dù dự trữ cũng bị hỏng và Richardson có một cú nhảy chết người.

Nhiều người chứng kiển cảnh tượng kinh hoàng, cô gái đâm sầm xuống mặt đường nhựa. Ngay lập tức, mọi người đưa nạn nhân đến bệnh viện trong tình trạng hộp sọ và xương chậu bị vỡ. Điều kỳ diệu hơn là Richardson sống sót sau cú ngã khi đến bệnh viện. Đồng thời cô bất ngờ phát hiện ra là mình đã có bầu. Rất may em bé đã không bị mệnh hệ gì.

Michael Holmes: 4.300m

Sau 7 năm kinh nghiệm, Michael Holmes trở thành người đàn ông trẻ nhất nhận danh hiệu người hướng dẫn nhảy dù. Tháng 12/2006, Holmes sẵn sàng cho lần nhảy dù thì bi kịch bất ngờ xảy ra. Khi anh bắt đầu nhảy từ máy bay với tốc độ 160km/h thì chiếc dù chính bị lỗi, dây bị rối trong túi. Thậm tệ hơn điều đó khiến Holmes không thể cắt dây dù để lấy cái dự trữ thế nên anh bị rơi tự do từ độ cao 4.300m. Nhưng dù sao điều kỳ diệu là anh đã hạ cánh xuống một bụi cây nhỏ nên đã may mắn cứu được mạng sống. Hậu quả anh bị thủng phổi và vỡ mắt cá chân.

Danny Yamashiro: 122m

Ngày 22/12/1985, giống như mọi ngày Danny Yamashiro và bạn gái quyết định ra ngoài và leo núi Nuuanu Pali ở Hawaii. Mọi chuyện xảy ra nhanh bất ngờ khi thấy bạn gái bị mắc kẹt, Yamashiro cố gắng cứu mạng cô. Không may, chàng thanh niên 18 tuổi bị trượt chân và ngã xuống núi từ độ cao 91m trước khi đâm đầu vào mỏm đá.

Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng Yamashiro được cứu sống. Khi nhân viên cứu hộ di chuyển xuống núi, Yamashiro bị rơi thêm 30m nữa. Sau rất nhiều ca phẫu thuật và bị hôn mê sâu, anh đã trở thành một diễn giải, tác giả, bộ trưởng được yêu mến.

Roger Woodward: 50m

Nếu Kirk Jones là người đầu tiên đi qua thác Niagara thì Roger Woodward lại là người trẻ nhất được ghi nhận ngã xuống dòng thác này không có dây bảo hiểm mà vẫn sống sót. Tai nạn xảy ra khi Roger và em gái, Deanne và bác James Honeycutt bị lật thuyền khi đang bơi thuyền trên sông Niagara trong chuyến đi chơi cùng gia đình khiến cả 3 người lao xuống dòng nước xiết. Trong khi Deanne được những người trên bờ cứu thoát thì Roger và James không may mắn như vậy. Cả hai bị ném qua Thác móng ngựa đầy sỏi đá bên dưới. Bác James đã thiệt mạng trong tai nạn kinh hoàng đó còn Roger kỳ diệu sống sốt nhờ mặc áo phao và được một chiếc thuyền ở phía dưới thác cứu. Tuyệt vời hơn là vào thời điểm đó Roger Woodward mới chỉ là đứa trẻ 7 tuổi.

Felix Baumgartnet: 39.000m

Vận động viên người Áo Felix Baumagetnet năm 2012 đã lập kỷ lục thế giới khi thực hiện cú nhảy từ độ cao 39.044m. Ngoài ra, anh cũng phá kỷ lục về vận tốc nhảy dù khi vượt qua tốc độ âm thanh 1.342km/h. Sau 4 phút 20 giây rơi tự do Baumgartner đã tiếp đất an toàn tại Roswell, bang New Mexico, Mỹ.

Steve Fossett: 6.700m

Steve Fossett được biết đến là người đàn ông đầu tiên bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu. Tuy nhiên, ông cũng là người may mắn sống sót sau cú ngã có độ cao 6.700m mà không hề bị thương tích. Năm 1998, ông đặt ra kế hoạch bay vòng quay trái đất lần thứ tư bằng khinh khí cầu có tên Solo Spirit. Khi đã hoàn thành được khoảng 60% cuộc hành trình, Fossett quyết định đi xuyên qua cơn bão trên biển Coral. Mưa đá tràn vào kinh khí cầu khiến vị triệu phú người Mỹ bị rơi xuống đại dương. Ông tóm lấy chiếc bè thoát khỏi khinh khí cầu đang bốc cháy. Sau khi trải qua 10 giờ lênh đênh trên biển thì ông được giải cứu an toàn.

James Boole: 1.800m

James Boole là một vận động viên giàu kinh nghiệm với ít nhất 2.500 lần nhảy dù. Năm 2009, anh làm một bộ phim tài liệu về chuyến nhảy dù trong vùng núi tuyết Kamchatka ở Nga. Khi đó, Boole đang quay phim một người bạn và lẽ ra phải có người phát tín hiệu để anh mở dù. Nhưng tín hiệu đến chậm mất 2 giây. Chiếc dù đã mở, nhưng chỉ ngay trước khi Boole đã đâm thẳng xuống lớp tuyết nằm dưới mặt đất.  "Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết” – anh nhớ lại. Thực tế Boole vẫn sống sau khi rơi từ độ cao 1.829m. Cú rơi của anh đã tạo thành một miệng hố rộng tới 1 mét ở lớp tuyết. Lưng và xương sườn của anh bị gãy, nhưng chỉ vài tuần sau, anh đã có thể đi lại nhờ những thanh kẹp hỗ trợ.