Chung kết Viet Nam Next Top Model 2011 vẫn còn những điểm trừ

Sự xuất hiện của Tyra Banks đã thu hút nhiều chú ý tới đêm chung kết, tuy vậy, do không được bố trí người phiên dịch đi kèm, cựu siêu mẫu này gần như chỉ ngồi xem rất bị động.

Điểm nhấn Tyra

Tyra Banks nhận xét về thí sinh với gương mặt biểu cảm và phát âm rành mạch.

Từ bàn BGK, Tyra là người duy nhất đưa ra những nhận xét rất chính xác và có thông tin, chứ không “nhàn nhạt” kiểu “Tôi rất tự hào về em” như 4 nhân vật còn lại. Trước khi chia tay với Lê Thị Thúy, Tyra với phong thái  dí dỏm và lối trò chuyện cảm xúc đã đưa chia sẻ: “Chỉ có hai cô gái được tiếp tục tam gia cuộc thi. Với Trà My, tôi thấy em có một cá tính rất ngọt ngào và ấm áp, tôi tin là tất cả những cô gái Việt đều mong ước rằng được giống như Trà My. Lê Thúy, em sở hữu điều gì đó rất hiếm, vừa gợi cảm lại vừa dễ thương. Nét gợi cảm sẽ khiến các chàng trai phải mê mệt, còn nét đáng yêu sẽ khiến giới nữ mua đồ của bạn, đây là một trong những công việc rất quan trọng. Hoàng Thùy lại rất quý phái, có nét gì đó rất đẳng cấp. Cả ba em đều có những tố chất rất đặc biệt và các em phải tự hào rằng mình đã đi được xa đến thế này. Không phải cô gái nào cũng có thể đứng ở vị trí của các em, hãy nhớ rằng bản thân mình rất đặc biệt".

Trước đó, Tyra cũng không ngần ngại nhận xét rằng cô có cảm giác rất vui khi thấy top 3 trình diễn catwalk rất tốt, trong khi đó ở phiên bản America’s Next Top Model, đến tận đêm chung kết rồi vẫn có thí sinh không thể đi đúng nhạc. Sự tự nhiên và vui tính của siêu mẫu quốc tế đã làm hài lòng người hâm mộ. Hay theo như lời của nhiều fan thì Tyra đã “cứu” chương trình khỏi sự nhàm chán và nhạt.

Một điều đáng tiếc rằng sự hiện diện của nhân vật quan trọng này chưa được BTC khai thác một cách hấp dẫn hơn, ngoài phần chào gửi đầu và hai nhận xét riêng, Tyra gần như “bị động” trên bàn BGK, cô không được phiên dịch nên không thể hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra trên sân khấu. Ngoài những trao đổi nho nhỏ cùng Nam Trung, “mẹ đẻ” của format Next Top Model hoàn toàn bị đơ và ngồi lặng lẽ nhìn lên sân khấu. Còn khán giả chỉ mong chờ đến khi Tyra tiếp tục phát biểu, nhưng đợi mãi vẫn không thấy.

Thót tim với lỗi kĩ thuật

  Sự cố của Trà My trong phần mở màn

Tối qua, khán giả đã thật sự đã có một đêm tiệc mãn nhãn về phần nghe và phần nhìn. Đúng với lời hứa của BTC, nhiều hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và kĩ xảo đã được sử dụng để đem lại hiệu ứng tốt nhất trên sân khấu. Màn bắn tuyết nhân tạo được đánh giá là tiết mục đẹp nhất, khi góp phần làm khung cảnh thêm lung linh và hợp với tính chất của bộ sưu tập. Trong phần thi photoshoot, ca khúc nhạc phim Burlesque - I’m a good girl cũng góp phần khiến phần thi thêm hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều trục trặc cũng đã xảy ra khiến chương trình không ít lần rơi vào “điểm chết”.

Những khán giả theo dõi trực tiếp tại NTĐ Phan Đình Phùng là người phải đau tim nhiều nhất, khi phải chứng kiến không dưới 3 lần những lỗi về mặt kĩ thuật. Tiết mục mở màn, khi ba thí sinh hạ cánh xuống sân khấu, dây cáp của Trà My bị gặp trục trặc nên không thể di chuyển, đưa My về sân khấu trung tâm. Thay vì nhanh chóng giải quyết và đưa Trà My xuống, phía đạo cụ lại loay hoay tìm cách sửa chữa, khiến Thùy và Thúy phải đứng rất lâu trên sân khấu để chờ.

Trong màn trình diễn của các thí sinh VNTM mùa 2 này, nhiều cô gái đã suýt té khi sàn nhà quá trơn và váy lại quá dài. Trong lúc đi ra sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, Trà My đã vấp ngã, tuy nhiên do lúc đó ánh đèn sân khấu khá tối nên không mấy ai để ý đến rủi ro này.

Điều đáng tiếc tiếp theo là việc BTC không bố trí sắp xếp màn hình để các khán giả theo dõi trực tiếp được nhìn cận cảnh. Nếu không có được vị trí VIP, có lẽ các khán giả còn lại đều chỉ nhìn được lưng của các thí sinh và BGK, mà còn ở vị trí rất xa. Âm thanh chưa “đã”, nhiều đoạn còn rơi vào tình trạng “tiếng mất tiếng còn” cũng khiến người xem không khỏi bực mình.

MC – BGK nhạt nhòa

Xét tổng thể về bốn vị giám khảo, có lẽ họ có một điểm chung là “rất tự hào về các thí sinh”, khi họ phải lặp đi lặp lại lời nhận xét này đến vài lần. Xuân Lan nói nhiều nhất, nhưng có vẻ như do không có kịch bản sẵn nên cô đã thể hiện lối dẫn dắt khá nhàm chán và đều đều. Nam Trung và Phạm Hoài Nam cũng không khá hơn là mấy, Đỗ Mạnh Cường thậm chí còn khiến nhiều người thắc mắc rằng phải chăng anh đang ngồi đó chỉ để ngắm trang phục của mình, chứ không nề hà gì đến công việc làm giám khảo. Việc họ phải nói về các giải thưởng đến 2 lần cũng làm không ít người khó chịu.

BGK nhạt, 2 MC cũng không thua kém. Với BTV Anh Tuấn, đây không phải là lần đầu anh dẫn một chương trình có quy mô lớn, nhưng lần này anh lại phạm không ít lỗi. Cụ thể như khi Nam Trung đang cầm micro, tức vị giám khảo này đang muốn phát biểu, MC Anh Tuấn lại không hiểu ý và mời Xuân Lan. Rồi khi dịch lời của Tyra, anh cũng khiến nhiều người khó hiểu khi dùng các từ “người này” “người kia” và “Trà My”, trong khi Tyra đã nói rõ ràng tên của từng người mà cô sẽ nhận xét.

MC nữ làm công tác hậu trường nhưng đôi lúc lại gây phản cảm, như khi cô cắt lời mẹ của Trà My đột ngột vì bà nói quá dài, sau đó là cảnh cô có ý không cho bố cùa Thùy cầm Micro. Câu hỏi “Trà My có thường gọi về nhà không?” của MC này được cho là dư thừa, bởi ai cũng biết rằng khi tham gia chương trình, các cô gái phải cắt đứt liên lạc hoàn toàn với người thân và bạn bè.

Khoảnh khắc ngộ nghĩnh

Ngoài diễn biến chính, những khoảnh khắc rất đáng yêu cũng đã giúp những ai chứng kiến có thêm khoảnh khắc thú vị liên quan đến vị khách đặc biệt từ nước Mỹ.

Với Thu Minh và nhóm MTV, hai vị khách mời ngoài phần trình diễn của mình, cũng tranh thủ bày tỏ tình cảm với Tyra Banks. Thiên Vương tranh thủ chạy lên “mi” vào tay của nữ giám khảo xinh đẹp khiến cô phải bật cười, Thu Minh thì gửi lời chào “Welcome to Vietnam”, đáp lại, Tyra cũng nhiệt tình lắc lư theo điệu nhạc.

Tyra thể hiện sự thân thiện khi cô hết lượt tự tay sửa tóc cho Nam Trung, rồi lấy kẹo từ trong túi của mình ra mời bốn vị giám khảo còn lại.