Chelsea đến Camp Nou: Quyết tâm là chưa đủ…

Chelsea đến Camp Nou với một sự tự tin từ lợi thế thắng 1-0 ở trận lượt đi, nhưng ngoài nỗ lực vượt trội họ vẫn phải cần thêm may mắn để có thể vượt qua Barcelona...

Đã một tuần trôi qua kể từ buổi tối kì lạ ở Stamford Bridge, nơi trái bóng như bị “yểm bùa” để không thể vượt qua vạch vôi của Chelsea.

Nhà ĐKVĐ Barca đã làm tất cả những gì có thể vào buổi tối đó – trừ việc ghi được bàn thắng. Đội bóng đến từ xứ Catalan kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra được vô số tình huống nguy hiểm về khung thành của Petr Cech, nhưng chủ nhà Chelsea vẫn giữ sạch lưới một cách khó tin, song không nhiều người nghĩ rằng họ có thể lập lại kỳ tích đó đêm nay.

Cech phải nhờ đến cả cột dọc và xà ngang để giữ sạch lưới ở trận lượt đi

Chelsea là làm được điều tưởng như không thể ở trận lượt đi là đánh bại Barca ở Stamford Bridge, song họ còn cần đến sự hoàn hảo chỉ để… không thất bại ở Camp Nou.

Thực tế, Chelsea vẫn là một đội bóng nguy hiểm, dù không có nhiều cơ hội tấn công nhiều ở trận lượt đi, song một mình “Voi rừng” Drogba cũng đủ để khiến hàng thủ Barca nhiều phen đau đầu.

Tuy nhiên, tuần trước Barca rõ ràng đã rất thiếu may mắn, điều mà Chelsea lại có rất nhiều khi hết xà ngang rồi cột dọc cứu thua cho The Blues, và nếu những cơ hội ở trận lượt đi được lặp lại ở Camp Nou, mọi chuyện có thể sẽ rất khác.

Nhưng có một điều chắc chắn là Barcelona sẽ tái thiếp lập thế trận áp đảo mà họ đã tạo được ở trận lượt đi với tỷ lệ cầm bóng gấp gần 4 lần đối thủ (79% so với 21%). Đồng nghĩa với việc sẽ lại có vô số ăn bàn được tạo ra và nếu Barca không thể có được bàn thắng thì dĩ nhiên họ xứng đáng rời cuộc chơi.

Sau khi để thua Real Madrid 1-2 ở trận cầu Siêu kinh điển cuối tuần trước, Barca giờ rất cần một chiến thắng đêm nay để tránh khỏi một mùa giải thất bại. Đó là một sự thật cay đắng khi không lâu trước đó họ còn được ví von là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử, nhưng giờ Barca có thể phải nói lời tạm biệt với cả La Liga lẫn Champions League chỉ trong ít ngày.

Barca giờ như con thú bị thương bị dồn vào chân tường, và trước nguy cơ mất tất cả nó sẽ vùng lên với toàn bộ sức lực có thể và đó là vấn đề vô cùng lớn mà Chelsea sẽ phải đối mặt.

Để chống lại điều đó, sự quyết tâm của Chelsea chắc chắn là không đủ mà họ còn cần phải đến sự trợ giúp của “thần may mắn” như ở trận lượt đi để có một trận cầu hoàn hảo tại Camp Nou. Nhưng chỉ sợ rằng đòi hỏi đó là quá nhiều…