Cao Thái Sơn nằm vất vưởng ở sân bay

Mới đây, chàng ca sỹ Con đường mưa đã phải nằm vạ vật ở sân bay của Nhật sau khi bị 'bỏ bom' chuyến bay đến Hong Kong.

Do có chút sự cố về phía điểm đỗ ở Hong Kong, chuyến bay từ Mỹ đến Hong Kong của Cao Thái Sơn đã bị delay việc hạ cánh và chuyển hướng dừng qua sang sân bay của Nhật. Cao Thái Sơn chia sẻ trên trang cá nhân của mình:

Một chuyến bay thật dài, chờ đợi hàng giờ đồng hồ tại sân bay Newark, New York để bay về HongKong nhưng chả hiểu tại sao Trung Quốc không cho phép máy bay Mỹ bay qua không phận nên toàn bộ hành khách phải bay tranfer qua Nhật... Đến tiếp viên hàng không United cũng không biết là chặng kế tiếp sẽ đáp ở sân bay nào, bó tay luôn... Lần đầu tiên mình gặp phải trường hợp khó đỡ thế này. Hết ngồi rồi nằm vất vưởng chờ tại sân bay Nhật cho tới khi có thông báo là chặng bay tiếp sẽ được xử lý thế nào. Vừa đói, vừa mệt, vừa nhớ nhà và nhớ nhiều thứ nữa... Giống y chang đi tị nạn chiến tranh, mọi người phải xếp hàng lấy đồ ăn và nước uống, thế mới hiểu cảm giác nhiều hành khách từng mệt mỏi phải chờ ở sân bay vì những sự cố như thế nào.. Chưa biết khi nào mới được bay về Việt Nam luôn??? Nghĩ đi nghĩ lại, nếu bay qua không phận một nước bị cấm máy bay thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Tui hổng dám nghĩ tới...

Cuối cùng, tui cũng phải lấy một góc yên tĩnh để tìm giấc ngủ cho mình... Khò khò...Còn mọi người thì ai cũng cầm cái Iphone để gọi cho gia đình và người yêu, check in FBzzz ...