Bơi lội thế giới: Thorpe kém tự tin

Khi vòng loại tuyển chọn VĐV bơi lội đại diện cho Australia tham dự Olympic London 2012 chỉ còn một tuần là diễn ra, huyền thoại bơi lội một thời Ian Thorpe đang cảm thấy kém tự tin hơn bao giờ hết.

Rõ ràng, màn trình diễn rất đáng thất vọng trong thời gian qua của anh - sau hơn 5 năm xa rời đường đua xanh - khiến anh cảm nhận rất rõ về cơ hội mong manh của mình. Thorpe thừa nhận có thể anh đã quay trở lại thi đấu quá trễ.

Ian Thorpe đang tỏ ra rất kém tự tin khi giải tuyển chọn Olympic đã cận kề

Trả lời phỏng vấn tờ Network Ten của Australia qua điện thoại, Thorpe nói rằng anh hiện không hề kỳ vọng cao vào nhiệm vụ giành suất tham gia đội tuyển đại diện ở Olympic London của mình: “Hậu quả tác động thực tế nhất vào lúc này là tôi gần như sẽ thất bại… Tôi ước rằng mình có thêm 6 tháng chuẩn bị cho cuộc chạy đua này. Tất cả sự mong chờ, nó đã truyền cảm hứng cho tôi cố gắng chơi tốt, nó tồn tại trong tôi theo cách mà nó… không tồn tại trong lòng người khác. Tôi ước mình có thêm thời gian. Còn giờ đây, tôi sẽ phải bơi tốt, tôi sẽ phải bơi nhanh trong tất cả các nội dung mà tôi đăng ký tham gia”.

Thời hoàng kim của mình, trước khi giải nghệ hồi tháng 11-2006, Thorpe đã lập 13 KLTG, giành 11 HCV ở các giải VĐTG và 5 HCV Olympic. Nhưng kể từ khi quay trở lại từ cuối mùa giải năm ngoái, đầu mùa giải năm nay, anh bơi rất chậm, rất ì ạch dù đã cố gắng giảm cân. Ở các giải đấu hồ ngắn World Cup tại Singapore, Bắc Kinh, Tokyo hồi tháng 11 năm ngoái, Thorpe thi đấu rất chật vật.

Phong độ này tiếp tục duy trì ở các giải đấu mà anh tham gia ở Australia và châu Âu trong 2 tháng vừa qua. Thành tích của anh thường chậm hơn thành tích thời hoàng kim của anh từ 2 đến 4 giây, cá biệt có khi chậm đến… 6 giây. Ở giải tuyển chọn VĐV tại Adelaide sắp tới (khai diễn ngày 15-3), Thorpe sẽ tham gia các cự ly 100 mét tự do và 200 mét tự do. Trong đó, chỉ cần lọt vào tốp 6 ở cự ly 200 mét tự do, Thorpe có thể giành quyền tham dự đội bơi tiếp sức 4x200 mét hỗn hợp ở London.