Bé sơ sinh kẹt trong ống toilet: Người mẹ hối lỗi

Sau cuộc giải cứu thần kỳ bé sơ sinh bị mắc kẹt trong đường ống nước thải ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, TQ, cảnh sát cho biết đã tìm thấy mẹ cậu bé.

Trên trang Weibo, sau khi đăng tải lời kêu gọi mẹ của cậu bé hãy ra mặt nhận con, cảnh sát sở Kim Hoa cho biết họ đã tìm thấy mẹ cậu bé. “Cô ấy tỏ ra vô cùng ăn năn hối lỗi với những việc đã làm. Chi tiết của vụ việc này vẫn đang được điều tra”.

Trong khi đó, hiện cậu bé vẫn đang được điều trị trong bệnh viện sau vụ giải cứu thành công vào hôm thứ Bảy vừa qua. Tuy nhiên do vụ việc đang được điều tra nên không ai hay biết chính xác tại sao và như thế nào đứa trẻ lại bị mắc kẹt trong đường ống thải phía dưới bồn cầu ở chung cư.

Cảnh sát đã đăng tải những bức hình của cậu bé trong bệnh viện. Trong đó có cảnh đứa bé nằm trong lồng ấp ngủ ngon lành trong sự quan tâm trìu mến của các bác sĩ và y tá.

Sau khi được giải cứu, đứa bé hiện đang được các bác sĩ, y tá điều trị tận tình trong bệnh viện

Trước đó, đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình giải cứu cậu bé đã gây xúc động mạnh mẽ trong dư luận. Cuộc giải cứu diễn ra sau khi những người dân ở khu chung cư nghe thấy tiếng kêu khóc của 1 đứa bé vọng ra từ toilet của 1 căn hộ ở tầng 4. Họ đã phát hiện 1 bàn chân nhỏ còn sống đang nằm trong đường ống. Ngay lập tức, mọi người gọi điện tới sở cứu hỏa của thành phố thông báo sự việc. Do cậu bé bị mắc kẹt và không thể kéo ra được nên họ đã phải đưa cả em bé và phần đường ống mà em bé nằm trong đó đến bệnh viện địa phương. Các bác sĩ cùng đội cứu hộ đã phối hợp cùng nhau để cắt bỏ từng miếng đường ống và giải thoát em bé. Khi những mảnh đường ống cuối cùng được cắt bỏ, gương mặt non nớt, đáng yêu của cậu bé dần hé lộ.

Cảnh sát địa phương cho biết, một trong những nhân viên cứu hỏa tham gia vụ giải cứu đứa bé đã mang theo quần áo, tã lót, và sữa sơ sinh đến bệnh viện thăm cậu bé với lời nhắn: “Đừng để cậu bé chết đói. Chúng ta hãy cầu nguyện để em sống khỏe mạnh”.

Theo phát ngôn của cảnh sát, người mẹ này có thể phải đối mặt với tội danh giết người.

Một viên sĩ quan cảnh sát cho biết, cô gái 22 tuổi đã giấu gia đình chuyện mang thai.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra xem liệu hành vi của cô gái có phải là "ác tâm" hay không trước khi đưa ra lời buộc tội cuối cùng.