Bật mí những sự thật kinh hoàng về Micheal Jackson

Ông hoàng nhạc pop đã từng ra lệnh bắn chết em trai mình, ngoài ra còn có những tiết lộ về chuyện Michael Jackson rất khinh thường Madonna cũng như việc từng quan hệ với “quả bom sex” Pamela Anderson.

Sau khi tiết lộ chuyện tình thầm kín giữa Michael Jackson và Whitney Houston, mới đây cựu vệ sỹ của ông hoàng nhạc pop là Matt Fiddes lại tiếp tục hé lộ một loạt câu chuyện bí mật về nam ca sĩ nổi tiếng nhất hành tinh này. Matt bày tỏ: “Michael đã cãi nhau với các anh em trai trong nhiều năm.”

Matt Fiddes - cựu vệ sỹ của Michael Jackson tiết lộ những bí mật xung quanh cuộc đời ông hoàng nhạc pop

Michael Jackson từng ra lệnh bắn chết em trai của mình là Randy Jackson

Cựu vệ sỹ này tiếp lời: “Vào thời điểm năm 2005, tổ chức dân tộc Islam đã cung cấp cho Jackson 1 đội ngũ vệ sỹ. Lúc bây giờ, anh ấy trở nên hoang tưởng và cấm chỉ gia đình bén mảng đến nhà riêng của mình. Mọi thứ trở nên nghiêm trọng khi em trai của Michale là Randy cố gắng vượt qua hàng rào bảo vệ để đến nói chuyện với anh mình. Bực tức, Jackson đã ra lệnh cho thuộc hạ bắn chết Randy. Tuy nhiên, do Michael mất trí vì ma túy nên thật may mắn thay Randy vẫn bình an vô sự.”.

Matt Fiddes cũng cho biết ông hoàng nhạc pop rất ghét màu da của mình đến nỗi lúc nào trong đầu Michael cũng chỉ nghĩ tới những loại kem tẩy trắng. Tuy nhiên, việc tẩy trắng da không như ý muốn của Jackson. Nó khiến cơ thể của Michael trông loang lổ giống như một con bò đốm. Fiddes tiết lộ: “Cho đến lúc chết, thứ khiến Jackson rối trí nhất vẫn là làn da của anh ấy. Điều tệ hại nhất mà Michael đã làm là tẩy trắng vùng kín của mình. Một số bộ phận trên cơ thể như chân và vùng kín của Jackson vẫn đen vì thuốc tẩy không có tác dụng với những vùng cơ thể này. Michael cảm thấy rất bi thảm khi không thể nhuộm trắng toàn bộ.”.

Trước khi qua đời, ông hoàng nhạc pop đã bí mật quan hệ với "quả bom sex" Pamela Anderson

Ngoài ra, người hâm mộ sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết được rằng trong những năm tháng cuối cuộc đời, Michael Jackson đã có quan hệ tình ái với “quả bom sex” – Pamela Anderson. Ông hoàng nhạc pop ham muốn thử cảm giác sex kỳ quái với người đẹp nóng bỏng này. Fiddes phát biểu: “Michael là một người đàn ông rất thẳng thắn. Tôi có thể khẳng định điều này đến lúc tôi chết thì thôi. Bằng chứng là anh ấy từng bí mật quan hệ với Pamela Anderson vào năm 2008 – vài tháng trước lúc từ giã cõi đời. Anh ấy chết mê khi nhìn thấy đôi gò bồng của Pamela. Michael thường nói Anderson chính là “một công trình nghệ thuật” hay “một thiên thần đến từ thiên đàng”.

Người mà Michael rất khinh thường - đó chính là nữ hoàng nhạc pop Madonna

Trong khi đó, cựu vệ sỹ của Michael cũng khẳng định người mà ông hoàng nhạc pop ghét nhất chính là nữ hoàng nhạc pop Madonna. Matt tiết lộ: “Michael Jackson ghét Madonna vì cô ấy chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình. Có lần, khi Michael mua 1 con trăn Mỹ tại London và anh ấy nói: Tôi sẽ đặt tên cho con trăn này là Madonna bởi cô ta thật hiểm độc.”.