Aston Villa – Chelsea: Bay cùng Torres

Ivanovic lập cú đúp nhưng Fernando Torres mới là người tỏa sáng rực rỡ nhất trong chiến thắng 4-2 của Chelsea trước Aston Villa tại Villa Park. Pha kiến tạo nâng tỉ số lên 3-2 cùng bàn ấn định ở phút 90+2 cho thấy, “El Nino” thực sự đã trở lại.

Torres lại có một trận đấu chói sáng nữa cùng Chelsea

Lượt đi tại Stamford Bridge, Aston Villa đã bất ngờ giành chiến thắng 3-1 trước Chelsea. Thế nên, trong cuộc tái đấu đêm qua, ngoài mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi dưỡng hi vọng bám đuổi nhóm dự Champions League mùa giải sau, thầy trò Di Matteo còn quyết tâm trả lại món nợ đã vay. Động lực là thứ mà Chelsea có thừa và nó lại càng được tiếp thêm sức mạnh từ những kết quả ấn tượng vừa qua. Thêm nữa, nếu Chelsea mang tới Villa Park với đội hình mạnh nhất thì Aston Villa lại thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương. Ở đội hình xuất phát, HLV McLeish đã phải tưng ra đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ.

Không khó hiểu khi sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea là đội tạo được một thế trận tốt hơn nhờ một dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Ngược lại, Aston Villa chủ yếu thi đấu bằng sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ. Những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Chelsea. Thậm chí, ngay phút thứ 9, họ đã có được bàn mở tỉ số do công của Sturridge.

Có bàn thắng sớm, Chelsea chủ động chơi chậm lại và thiết lập một thế trận chắc chắn giống như những gì họ đã làm với Benfica cách đây ít ngày. Tất nhiên, một khi Chelsea chủ động chơi chậm chắc, các cầu thủ trẻ của Aston Villa khó có cơ hội tiếp cận khung thành của Cech. Thông kê hiệp 1 cho thấy, Aston Villa có 7 cú dứt điểm về phía khung thành đội bóng áo xanh nhưng chỉ có 2 lần đi trúng mục tiêu.

Bước vào hiệp 2, Chelsea tiếp tục giữ một nhịp độ giống như hiệp 1. Họ ru ngủ đội chủ nhà bằng lối chơi chặt chẽ và cố gắng tận dụng tốt những cơ hội phản công. 6 phút sau khi hiệp 2 trở lại, các học trò của Di Matteo có bàn nhân đôi cách biệt. Từ một pha đá phạt góc, Ivanovic đã xuất hiện đúng lúc để sút tung lưới Given lần thứ 2.

2-0 với một thế trận chặt chẽ, rất nhiều CĐV Chelsea đã tin rằng, đội bóng của họ sẽ có một chiến thắng dễ dàng và trả sòng phẳng món nợ đã vay ở lượt đi. Tuy nhiên, họ quên mất rằng, bên phía Aston Villa là một đội hình rất trẻ và rất giàu sức chiến đấu. Ở những Eric Lichaj, Nathan Baker, Barry Bannan, Chris Herd, Gary Gardner hay Andreas Weimann không có cái gọi là “buông súng” và đó là lý do mà Aston Villa đã tạo lên 15 phút cuối đầy kịch tính.

Di Matteo đang trải qua những ngày tươi đẹp cùng Chelsea

Chỉ trong vòng 4 phút từ 77 tới 80, Collins và Lichaj đã ghi liền 2 bàn thắng để giúp Aston Villa san bằng cách biệt. Đội nhà bị gỡ hòa ở những phút cuối trận đấu, các CĐV Chelsea lo lắng thực sự. Họ sợ rằng, đội bóng con cưng sẽ đi vào vết xe đổ của trận thua 1-2 trước Man City (dẫn bàn tới phút 75). May mắn là điều đó đã không xảy ra. Chelsea không loạn. Các cầu thủ áo xanh vẫn bình tĩnh triển khai thế trận và quan trọng nhất, họ có một Torres đang quyết tâm tìm lại “bản năng sát thủ” ngày nào.

Lần thứ 2 liên tiếp được HLV Di Matteo trọng dụng ở đội xuất phát, Torres đã chơi đầy nỗ lực. Mặc dù trong khoảng 80 đầu trận đấu, chân sút người Tây Ban Nha này không để lại quá nhiều ấn tượng rõ rệt. Nhưng quan trọng gì. Với một tay săn bàn, điều cốt yếu là phải biết tỏa sáng ở những thời điểm cần thiết để giúp đội nhà tìm thấy chiến thắng. Trong huyết quản Torres có sẵn thứ “bản năng sát thủ” và khi được HLV Di Matteo khởi lại, nó đã bộc phát lên mạnh mẽ.

Phút 83, từ một pha phạt bóng, Torres đánh đầu chuyền bóng đầy nhảy cảm để Ivanovic hoàn tất cú đúp bàn thắng. Rồi tới phút 90+2, “El Nino” một lần nữa tỏa sáng với pha dứt điểm đẳng cấp bên ngoài vòng cấm để ấn định chiến thắng 4-2. Đây cũng chính là bàn thắng dập tắt mọi hi vọng có điểm của đội chủ nhà Aston Villa.

Với nhiều người, bàn thắng ở phút 90+2 trong một thế trận gần như đã an bại chẳng phải điều gì quá quan trọng, nhưng với cá nhân Torres, nó lại mang ý nghĩa cực lớn. Bởi đơn giản, đây chính là pha lập công đầu tiên của Torres tại Premier League sau suốt 6 tháng tịt ngòi (kể từ sau trận thắng 2-1 trước Swansea). Hai trận liên tiếp tỏa sáng ở những thời điểm quyết định, Torres đang dần tìm lại những giá trị đích thực của mình và tất nhiên, Chelsea sẽ là những người hưởng lợi nhất từ điều đó. Cám ơn Di Matteo vì ông chính là người đã tìm ra cách đánh thức bản năng săn bàn trong Torres.

Đội hình thi đấu
Aston Villa: Given, Lichaj, Collins, Baker, Warnock, Gardner, Herd (Albrighton 70'), Agbonlahor, Ireland, Bannan, Weimann (Heskey 82')
Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz (Cahill 45'), Terry, Cole, Mikel, Lampard, Sturridge, Mata (Malouda 74'), Kalou (Ramires 58'), Torres.

Cầu thủ ghi bàn:
Aston Villa:
Collins (77’), Lichaj (80’)
Chelsea: Sturridge (9’), Ivanovic (51’, 83’), Torres (90+2’)