APOEL – Real Madrid (01h45 28/3): Khó cho chủ nhà

Dù đã làm nên được nhiều điều bất ngờ ở Champions League năm nay, tuy nhiên khi thử thách là Real Madrid sẽ rất khó để APOEL tiếp tục câu chuyện cổ tích của mình.

Nếu như cách đây chừng 1 năm, không nhiều người biết tới cái tên APOEL nhưng ở thời điểm hiện tại có thể nói đội bóng tới từ Đảo Síp đã nổi như cồn trên khắp lục địa già. Đội bóng nhỏ bé ấy đã đã khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác theo một cách rất riêng.

Đầu tiên là việc lọt vào vòng knock out ở ngay lần thứ hai tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trên con đường đó, APOEL đã bỏ lại nhà ĐKVĐ Europa League Porto và đội bóng hàng đầu Ucraina Shakhtar Donetsk để cùng Zenit hiên ngang đi tiếp. Tất nhiên, những đối thủ đó chưa phải là những đội bóng hàng đầu châu lục nhưng dù sao cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đoàn quân của HLV Jovanovic.

APOEL có thừa quyết tâm. (Ảnh Getty)

Khi lá thăm đưa APOEL đụng độ Lyon ở vòng 1/8, những người yêu mến đội bóng áo vàng bắt đầu lo lắng. Nỗi lo ấy càng lớn khi APOEL để thua 0-1 trên trên sân khách ở trận lượt đi. Tuy nhiên, APOEL đã làm nên một điều có thể coi là bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay khi loại Lyon sau loạt đá penalty cân não. Và việc góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất là phần thưởng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Jovanovic.

Trong thời buổi mà tiền bạc quyết định rất lớn tới thành công trên sân cỏ như hiện nay thì việc xuất hiện một APOEL  thành công với kinh phí hạn hẹp chẳng khác nào một cách chim lạ, mà đã lạ thì bao giờ cũng được yêu thích được ủng hộ dù thắng hay thua. Đối với đội bóng Đảo Síp có lẽ giờ đây họ không còn quá coi trọng tới kết quả bởi đi được bằng đó quãng đường đã là quá xuất sắc so với những gì họ có. Nói vậy cũng có nghĩa rằng, APOEL sẽ chiến đầu bằng tất cả khẳ năng cũng như tinh thần của mình với hi vọng quật ngã được gã khổng lồ Real.

Nhìn một cách tổng quát, lối chơi của APOEL không có gì là quá đặc sắc. Đó là lối chơi tử thủ và rình rập cơ hội mà những đội bóng nhỏ vẫn thường chọn khi đối đầu với các ông lớn. Có chăng ở mỗi cầu thủ APOEL đều có sự tự tin xuất phát từ việc không có gì để mất khiến họ luôn thi đấu với hơn 100% sức lực trong mỗi lần ra sân.

Nhưng Real ở một đẳng cấp khác. (Ảnh Getty)

Tuy nhiên, dù có thế nào thì Real vẫn ở một đẳng cấp quá cao và cơ hội cho đội bóng Đảo Síp trong trận đấu vào đêm nay là gần như không có. Real không giống Lyon lại càng không giống Porto hay Shakhtar Donetsk. Đôi bóng thủ đô Tây Ban Nha là đội đang sở hữu nhiều chiếc cúp Champions League nhất với hàng tá ngôi sao đẳng cấp thế giới trong đội hình và quan trọng nhất là có Mourinho – người ít khi cho phép những bất ngờ xảy ra.

Nếu đặt hai đội lên bàn cân, không ái dám có một chút mảy may hi vọng về một điều thần kỳ ở GSP. Người xưa có câu “có bột mới gột lên hồ”, vậy “bột” của APOEL là gì? Jovanovic và các học trò chẳng có gì ngoài tinh thần chiến đầu ngoan cường. Tuy nhiên, khi đối đầu với những đội bóng đầy bản lĩnh như “Kền kền trắng”, tinh thần thôi e là chưa đủ.

Về phía Real, Mourinho sẽ không có được sự phục vụ của hai nhân tố quan trọng là Alonso và Di Maria trong chuyến hành quân tới Đảp Síp. Tuy nhiên, với sức mạnh hiện tại cộng với bộ ba Ronaldo, Benzema, Higuain, đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 vẫn đủ sức phá nát mảnh lưới của đội chủ nhà. Bộ trên đã ghi tổng cộng 92 bàn thắng cho Real kể từ đầu mùa giải và không có lý do gì để họ không làm điều tương tự đối với APOEL.

Dự đoán: 0-3

Đội hình dự kiến:

APOEL: Chiotis; Poursaitidis, Jorge, Oliveira, Boaventura; Morais, Marcinho; Charalambidis, Trickovski, Solari; Ailton.

Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo; Khedira, Granero; Ozil, Kaka, Ronaldo; Benzema.

Thông tin lực lượng

APOEL Nicosia: Vắng Manduca (treo giò).

Real: Vắng Lassana Diarra, Di Maria, Carvalho, Callejon (chấn thương), Alonso (treo giò).

Bạn có biết?

Trong 11 trận sân nhà gần nhất ở cúp châu Âu, APOEL thắng 7, hòa 3 và chỉ thua 1. Trận thua đó là thất bại 0-2 trước Shakhtar ở vòng bảng mùa này.

Real đã thắng 7/8 trận ở Champions League mùa này. Lần duy nhất họ không thắng là trận hòa 1-1 với CSKA ở lượt đi vòng 1/16.

Real đã ghi tổng cộng 24 bàn ở Champions League mùa này, trong khi chỉ thủng lưới 4 bàn.

HLV Mourinho giành quyền đi tiếp trong tất cả những lần ông vào tới tứ kết Champions League cùng Porto (2004), Chelsea (2005, 2007), Inter (2010) và Real (2011).

APOEL Nicosia không thắng được các đội bóng Tây Ban Nha lần nào trong 10 lần đối đầu gần nhất (thua 5, hòa 5).

Trong 20 trận gần nhất của Real thì chỉ có 3 trận là không có bàn thắng nào ở hiệp 1.
10/14 trận gần nhất của APOEL kết thúc với tối đa là 2 lần lưới rung.

Real chỉ thua 1/20 trận gần nhất. Đó chính là trận thua Barca 1-2 ở Cúp Nhà Vua TBN.