Dường như chẳng có lúc nào mà con người không lo lắng. Còn nhỏ thì lo chuyện học hành, lớn hơn thì lo chuyện công việc, sau đó lo gia đình, con cái. Cả cuộc đời cứ thế quay cuồng trong nghĩa vụ.
|
Hối hận vì không chăm sóc sức khỏe của bản thân
Trên đời này chiếc giường đắt nhất là giường bệnh. Thế mới thấy sức khỏe chính là tài sản lớn nhất của cuộc đời mỗi người. Sự giàu có, thành đạt đều đứng sau sức khỏe cả. Bởi nếu không có sức khỏe thì chắc chắn là bạn cũng chẳng có tư cách để làm bất cứ việc nào cả.
ức khỏe là nền tảng của cuộc sống, là điều cơ bản cho tất cả mọi thứ. Có sức khỏe thì mới làm được những điều mình mong muốn, nếu không thì mọi thứ đều như gió thoảng mây bay. Đáng tiếc có nhiều người không biết nâng niu cơ thể mà cha mẹ ban tặng. Đừng để sau này phải ân hận vì đã quá bỏ bê bản thân mình.
Hối hận vì không hòa giải các mâu thuẫn gia đình
Đối với nhiều người thì nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời họ chính là không giải quyết mâu thuẫn với những người thân trong gia đình. Lúc nào họ ước mình đã cố gắng hòa hợp với cha mẹ, con cái. Nhiều người thời trẻ cho biết, thời trẻ, đúng hay sai đối với họ rất quan trọng, nhưng khi già rồi, họ thấy rằng, chỉ có tình thân mới là quan trọng, đúng hay sai lúc này chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.
Hối hận vì mất quá nhiều thời gian để lo lắng
Dường như chẳng có lúc nào mà con người không lo lắng. Còn nhỏ thì lo chuyện học hành, lớn hơn thì lo chuyện công việc, sau đó lo gia đình, con cái. Cả cuộc đời cứ thế quay cuồng trong nghĩa vụ.
Nếu một vấn đề có thể giải quyết được, vậy thì không cần phải lo lắng. Nếu một chuyện đã không thể giải quyết được, vậy thì lo lắng cũng vô ích, chi bằng đừng lo lắng nữa.
Hối hận vì đã không đi du lịch khi có cơ hội
Có nhiều người cả đời hầu như chẳng đi khỏi địa phương mà họ sinh sống. Họ chẳng biết thế giới ngoài kia rộng lớn, tươi đẹp như thế nào. Họ nguyện ý chôn vùi cuộc đời của mình trong những không gian hạn chế, với những con người có tư tưởng cũng bị bó hẹp, chấp nhận những điều không xứng đáng với họ. Hãy nhớ rằng đi du lịch không chỉ ngắm cảnh sắc tươi đẹp của hành tinh này mà còn là cơ hội để mở rộng nhân sinh quan của mỗi người.
Hối hận vì lãng phí thời gian
Thời gioan là miễn phí nhưng lại vô giá và đắt đỏ nhất. Trong cuộc sống, chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian vào những việc vô nghĩa. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, thì mọi thứ đều đã không thể quay trở lại nữa rồi.
Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/5-dieu-hoi-han-lon-nhat-trong-cuoc-doi-ban-tranh-duoc-at-thanh-cong-sear..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Khi bạn đến tuổi trung niên, việc mang 3 thứ này đến nhà người khác là dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc thấp
- Như câu nói: “Có tiền thì đừng đi hai nơi; không có tiền thì đừng tìm đến hai người”, nghĩa là gì?
- Kinh nghiệm người xưa: Chọn chồng cứ '3 to, 2 dài' mà lấy về sau sung sướng cả đời, nếu ai lấy được xin chúc mừng
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’